Khai nhận về vụ hiếp dâm đầu tiên, My kể đã rủ Triều (sinh năm 1986) đi ăn đêm và ép Triều về nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai rồi đe dọa: "Tối nay mày đón tiếp các anh tao cho đàng hoàng, nếu không thì đừng trách". Sau đó các bị cáo thực hiện hiếp dâm đối với Triều.
11h, tòa tuyên bố tạm nghỉ đến 14h chiều. My đảo mắt tìm mẹ, muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra nổi nữa. My được đưa nhanh ra xe thùng. Mẹ My chỉ kịp nói với theo: "My ơi, chiều mẹ gặp con nhé!".
Người mẹ trẻ chỉ kịp nói với theo đứa con lầm lạc.
Nghe chủ tọa phiên tòa hỏi về vụ án hiếp dâm đầu tiên, My trả lời lí nhí. Nhiều lần My không trả lời mà chỉ cắn môi im lặng. My thừa nhận đã rủ chị Phạm Thị Triều (sinh năm 1986, trú tại quận Đống Đa - tên nạn nhân đã được thay đổi) đi ăn đêm và đưa lên taxi. Trên taxi, My 'sói' lục soát quần áo của Triều và lấy 300.000 đồng cùng một chiếc điện thoại. Sau đó, My ép Triều về nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai rồi đe dọa: "Tối nay mày đón tiếp các anh tao cho đàng hoàng, nếu không thì đừng trách". Sau đó các bị cáo thực hiện hiếp dâm đối với Triều.
Trong quá trình viện kiểm soát xét hỏi đồng bọn, My chỉ im lặng nghe "đàn em" trả lời mà mặt không hề biểu hiện cảm xúc gì.
10h15, Viện kiểm sát đọc xong cáo trạng truy tố. My 'sói' cúi đầu thừa nhận cáo trạng truy tố đúng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Tòa bắt đầu thẩm vấn My, hỏi My về mối quan hệ với Trịnh Thăng Long.
9h45, phiên tòa bắt đầu lại. Đại diện viện kiểm soát đọc cáo trạng truy tố các bị cáo. Cả "băng nhóm" của My 'sói' cùng cúi gằm mặt và im lặng.
Phiên xử bắt đầu lúc 9h25. Tuy nhiên, đầu phiên xử, do mẹ của My 'sói' vừa ra khỏi phòng xử nên tòa tạm nghỉ 10 phút. Tòa hỏi: "Mẹ và là người giám hộ của bị cáo đâu?". Nhìn quanh không thấy mẹ, My 'sói' òa khóc. Nước mắt từ gương mặt của "đàn chị" tuổi teen lã chã rơi.