Không nhờ tới "dao kéo" hay photoshop thì những người đẹp này không thể có "nhan sắc vượt thời gian".
Nhiều người đẹp thuộc thế hệ đàn chị của làng giải trí Hoa ngữ từng được ngợi ca là “trẻ mãi không già” hay “nhan sắc không tuổi”, nhưng trên thực tế để có được “vẻ đẹp chống chọi với thời gian” hay “đi ngược tạo hóa” đó họ đã phải nhờ tới sự can thiệp của dao kéo, nếu không thì cũng cần tới sự can thiệp của thủ thuật photoshop hay công nghệ make-up mới “dám” đăng tải hình ảnh trên mạng.Từ một công chúa của làng giải trí Hoa ngữ...
... cho tới một "Võ Tắc Thiên" của thời hiện đại, Lưu Hiểu Khánh từng được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ là mỹ nhân trẻ mãi không già.
Nhưng sự thật thì chẳng có người phụ nữ 60 tuổi nào đẹp tự nhiên được như tuổi đôi mươi.
Đường nét thanh tú trên khuôn mặt Châu Huệ Mẫn vẫn còn rõ nét nhưng sự lão hóa của tuổi tác là điều không thể phủ nhận.
Củng Lợi của ngày xưa không đẹp bằng bây giờ.
Nhưng để có được sắc đẹp này, người tình một thời của Trương Nghệ Mưu đã phải vận dụng nhiều biện pháp gìn giữ nét xuân, thậm chí còn phải gây dựng hình ảnh gợi cảm khoe vòng 1 trong các bộ phim để tăng thêm phần tươi trẻ.
Lâm Thanh Hà ngày ấy - bây giờ.
Đột ngộ rút khỏi làng điện ảnh sau khi lấy chồng năm 40 tuổi, 18 năm sau, nhan sắc Hong Kông một thời trở lại khiến người ta không khỏi thở dài.
Nếu không có "tuyệt đỉnh công phu photoshop" thì Quan Chi Lâm...
Cách tốt nhất để nhấn chìm tuổi già là đừng cố tỏ ra tươi trẻ, nếu không hậu quả sẽ giống như vẻ đẹp không hợp thời cũng không hợp tuổi của Triệu Nhã Chi.
Triệu Nhã Chi vốn được "đo ni đóng giày" cho vai diễn Phật bà quan âm bởi vẻ đẹp thánh thiện của cô.
Để rồi không còn gì thất vọng hơn.
Vẻ đẹp sơ khai của Trương Mạn Ngọc khi đăng quang hoa hậu Hong Kong.
Vẻ đẹp hiện đại đầy nổi loạn.
Cùng sự lão hóa theo thời gian.
Người đẹp sinh năm 1973 tuy chỉ thuộc thế hệ đàn em của những mỹ nhân được nhắc tới ở trên...
...nhưng sự xuống cấp về nhan sắc của cô lại chẳng hề thua chị kém em.
