Diva Mỹ Linh lại thất hứa với khán giả vì tái diễn sự cố quên lời trong liveshow "Riêng một góc trời" của danh ca Tuấn Ngọc.



Hứa với khán giả sẽ cố gắng hết sức để không mắc phải lỗi quên lời như những lần trước, nhưng Mỹ Linh vẫn không thể giữ lời. Tham gia trình diễn ba ca khúc trong chương trình Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc tại nhà hát lớn tối qua (2/1), Mỹ Linh gặp sự cố đến hai lần. Lần đầu tiên, khi xuất hiện trong lúc Tuấn Ngọc lui về cánh gà nghỉ ngơi, Mỹ Linh chào khán giả với ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng, một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Phạm Duy. Tuy nhiên, vì quá lo lắng và hồi hộp, Mỹ Linh đã có một chút nhầm lẫn về từ ngữ. Mặc dù không phải ai cũng nhận ra sự bối rối đó trong giọng hát của Diva, nhưng cô đã cẩn thận lên tiếng xin lỗi tác giả ngay sau khi bài hát kết thúc: "Cháu xin lỗi tác giả của bài hát, mong là chú không giận. Vì quá hồi hộp nên cháu đã có một chút nhầm lẫn".




Với sự thành thật của Mỹ Linh, không khán giả nào nỡ lên tiếng trách móc. Nhưng, khi lời xin lỗi chưa kịp "ráo", Diva nhạc Việt lại tiếp tục phạm sai lầm khác trong bài hát song ca đầu tiên với danh ca Tuấn Ngọc, Mùa thu cho em. Thay vì "Em có nghe mùa thu mưa bay gió nhẹ", cô lại nhầm thành "Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ". Tuy nhiên, khi đang trên đường nhầm lẫn, Mỹ Linh chợt nhớ lời và kịp sửa bằng cách: "Em có nghe mùa thu mưa giăng... mưa bay gió nhẹ".




Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Linh gặp sự cố quên lời khi đứng trên sân khấu, lần trước trong lễ bế mạc Liên hoan Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Mỹ Linh cũng liên tiếp nhầm lẫn và chuyển đoạn lộn xộn bài hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Sau sự kiện này, nữ ca sĩ 36 tuổi đưa ra lý do "từng bị quạt trần rơi vào đầu", nên cô thường xuyên nhớ nhớ, quên quên.


Theo Xzonehttp://giadinh.net.vn/20120104084714213p0c1003/my-linh-lien-tiep-pham-loi-quen-loi-ca-khuc.htm