Khi đưa được bé lên bờ, mọi người không cầm được nước mắt khi biết đó là thi hài của trẻ sơ sinh bị vứt mới 1 ngày tuổi, giới tính nam và trên người còn cả cuống rốn.
Vụ việc khiến hàng trăm người dân và công nhân hiếu kỳ kéo đến xem làm kẹt xe cả tuyến tỉnh lộ
Lúc 16h30 ngày 29/6, người dân sống ở hai bên khu vực cống Ba Bò (còn gọi là cống thúi) thuộc địa phận tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên từ phía hạ nguồn con kênh. Khi chạy ra xem, mọi người phát hiện thi hài của một đứa trẻ sơ sinh trên gờ đá dưới đáy mương trong tình trạng phình to.
Nhiều công nhân sống tại những dãy nhà trọ ven kênh Ba Bò cho biết, có khả năng trẻ sơ sinh đó là con của một nữ công nhân đã nhẫn tâm vứt con xuống cống sau khi sinh. Tại khu vực này, là chỗ lưu trú của hàng ngàn công nhân làm việc trong khu công nghiệp Đồng An (nằm ở thượng nguồn cống Ba Bò thuộc địa phận huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).