Trưa 29-8, gọi điện thoại đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông H., đội xe ôm Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết ông đang giữ một cháu trai tên Tuấn, 12 tuổi.
Ông H. kể: Khi Tuấn vừa bước xuống xe thì có một người đến bảo sẽ chở tìm giúp việc làm. “Đối tượng này chuyên săn lùng những người từ xa đến bất kể lớn nhỏ, tiếng là tìm giúp việc làm nhưng thực ra là sang tay cho những cơ sở sản xuất giày dép, may mặc... Sợ Tuấn mắc bẫy, tôi liền đưa Tuấn đến khu vực làm việc của đội xe ôm” - ông H. nói.
Tiếp xúc với với PV, Tuấn cho biết em đang sống chung với ông bà nội tên Mười (thường gọi là Mười “xị”) cùng vợ chồng người chú là Út “quậy”, làm thợ hồ. “Ba con tên Hoài, chết đã lâu. Mẹ con tên Mười Ù, lấy chồng khác. Con có người chị tên Lượm, hiện sống với mẹ” - Tuấn mếu máo.
Theo Tuấn, người chú hay đánh mắng em. Mỗi lần ông nội can ngăn thì Tuấn càng bị đánh dữ. Nói xong Tuấn chỉ những lằn roi còn in đỏ khắp người.
Muốn về với nội nhưng Tuấn lại không biết địa chỉ của nội. Ảnh: TRẦN NGỌC
Tuấn tức tưởi: “Sáng nay vừa đánh con chú Út vừa đuổi khỏi nhà, nói về Tây Ninh tìm mẹ mà sống. Chú Út đưa con ra đường lớn, đón xe khách chở đến Bến xe Miền Đông. Chú Út nói nhà mẹ ở Tây Ninh nhưng con đâu biết chỗ nào!”.
Đến Bến xe Miền Đông, Tuấn được các anh trong đội xe ôm cho ăn, cho ít tiền nhưng Tuấn cứ khóc và đòi về với nội. Ngặt nỗi do không biết chữ nên Tuấn chẳng biết địa chỉ, điện thoại, thậm chí không biết cả huyện, tỉnh nơi nội ở. Tuấn chỉ biết đường vào nhà nội đất đỏ, hai bên trồng điều, cách nhà nội không xa có con sông. Mọi người nhìn nhau, lắc đầu.
PV cùng vài tài xế xe ôm tốt bụng chở Tuấn rảo khắp Bến xe Miền Đông tìm chiếc xe Tuấn đã đi để có thể dò ra gốc gác của em nhưng bất thành. Để em có chỗ trú tạm, PV đã chở em đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (số điện thoại 35533633 - 35533258) để nơi đây tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng em.