Một góc nhìn thực tế về tệ nạn mại dâm


(LĐ) - Số 177 - Thứ bảy 03/08/2013 08:48


Cả nước có một phen cười ngất về thông tin Đồ Sơn, Quất Lâm không có nạn mại dâm. Sau đó, báo chí phải mất công chứng minh không những có mà có cả một chợ, một phố, một khu phố mại dâm. Thế là tắc, không quan chức nào lên tiếng tự khen Hải Phòng, Nam Định của mình nữa.


Trung thực hơn, tại hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố Đà Nẵng diễn ra ngày 31.7, ông Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Xuân Anh nói: “Với thành phố du lịch, tôi cho rằng không thể không có nạn mại dâm, nhưng đừng có bầy hầy như Hà Nội, TPHCM…; ma túy, mại dâm cũng như nhau, không bao giờ có thể dẹp yên được, mà làm sao cho nó gọn gàng”.


Hà Nội và TPHCM “bầy hầy”, “quá quắt” thế nào đây? Các điểm ăn chơi trụy lạc như nhảy sex, múa cột, những quán bar có thuốc lắc và rượu mạnh tranh nhau mọc lên như nấm. Có những quán karaoke mỹ nữ trần truồng đứng múa trên bàn phục vụ dân nhậu, chưa kể có luôn dịch vụ “ăn nằm” tại chỗ. Bầy hầy nữa là gái mại dâm đứng đường chèo kéo khách như mời cơm, nhiều tuyến đường ở TPHCM trở thành nơi gái mại dâm hành nghề công khai.


Mới đây, Hà Nội triển khai chiến dịch tạm giữ 200 gái gọi chỉ trong một đêm 29.7. Đồng Nai, Bình Dương cũng cạnh tranh quyết liệt dịch vụ này, các trò chơi tới bến được khai thác để hút khách.


Kể không hết chuyện mại dâm, chỉ lạ một điều là các quán karaoke, bar, quán nhậu có các dịch vụ sex kinh doanh công khai như vậy nhưng chính quyền không dẹp; thi thoảng mới có một vụ truy quét, đánh vào một ổ ăn chơi làm ví dụ, còn hàng trăm điểm khác vẫn hoạt động. Các tụ điểm này không chỉ có tệ mại dâm, đi theo nó là nhiều tệ nạn khác như ma túy, tội phạm hình sự, hoạt động bảo kê, đâm chém tranh giành lãnh địa của giới giang hồ.


Người dân biết nhưng chỉ than phiền, không dám lên tiếng, còn công an đi đâu nhỉ?. Phóng viên có thể đi thực tế để quay phim, chụp ảnh những trò chơi thác loạn của các điểm kinh doanh sex, thì dứt khoát công an không thể không biết.


Trở lại phát biểu của ông Nguyễn Xuân Anh, sẽ thấy ông có cái nhìn rất thực tế về tệ nạn mại dâm. Ông không duy ý chí phải dẹp cho sạch tệ mại dâm, cũng không muốn các ngành của địa phương vo tròn bằng một báo cáo đẹp, rằng Đã Nẵng không có nạn mại dâm. Ông chấp nhận một sự thật là không thể dẹp được hoàn toàn, nhưng yêu cầu đặt ra là hạn chế tối đa, đặc biệt là không để mọc lên những tụ điểm kinh doanh sex kiểu múa cột, tắm bia, nhảy nhót khỏa thân làm bại hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tới cuộc sống lành mạnh của khu dân cư và có tác động tiêu cực đến lối sống của thanh-thiếu niên.


Không thể dẹp hết tệ mại dâm, nhưng đừng để bầy hầy, quá quắt. Quản lý được như vậy cũng là giỏi lắm rồi.


http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Mot-goc-nhin-thuc-te-ve-te-nan-mai-dam/130673.bld