Đang đi tập thể dục buổi sáng, bất ngờ, ông Việt vấp phải một hố ga bị mất nắp, trượt ngã về phía sau, đập đầu xuống vỉa hè và chết tại chỗ.


Sự việc xảy ra lúc khoảng 5h sáng nay, nạn nhân là ông Bùi Ngọc Việt, 58 tuổi, giảng viên khoa Ngoại, CĐ Y Thanh Hóa.


Theo một số người chứng kiến, vào thời điểm trên, ông Việt đang đi tập thể dục buổi sáng, đến đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa (gần Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố) thì bất ngờ bị vấp, trượt ngã về phía sau, đập đầu xuống vỉa hè.



Vỉa hè, nơi người bị nạn được đưa lên cấp cứu


Thấy có người nằm bất tỉnh bên vỉa hè, chân ở dưới hố ga, tay cầm một túi nilon đựng 3, 4 gói bim bim trẻ em, một tài xế lái taxi và một số người đi đường đã dừng lại xoa dầu, hô hấp, nhưng người đàn ông này vẫn không tỉnh lại.


Những người này cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trời còn tối, có thể ông Việt không nhìn thấy hố ga bị mất nắp trên đường, nên bị vấp, thụt chân xuống hố và bị chết do chấn thương sọ não khi đập đầu xuống vỉa hè.


Người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận diện người thân và đưa ông Việt về quê ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa an táng.


Tối 20/10, ông Lê Thanh Long, 50 tuổi, điều khiển xe máy về đến thôn Liên Kỳ, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rơi xuống hố sâu do mưa lũ làm xói lở, tử vong.



Đường bị xói lở nhưng chưa tu sửa, gây ra cái chết của ông Long.


Đoạn đường tại khu vực thôn Liên Kỳ này hiện có gần 20 m bị sạt lở, tạo thành những cái hố nước sâu trên đường. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có đơn vị nào đứng ra tu sửa lại để đảm bảo an toàn giao thông. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã rào chắn tạm thời hố sâu gây tai nạn chết người này nhưng vẫn không đảm bảo được an toàn cho người đi đường.


TheoVăn Thanh - Minh Như