05/07/2009 14:19 (GMT +7)


Trong lúc chán nản, anh Thành được một bà lão trông già yếu và nhếch nhác đến trả lại chiếc ví. Hỏi ra mới biết, bà lão tên là Nguyễn Thị Tam, một người ăn xin ở Đà Nẵng gần bốn năm nay.


Trước lúc vào phòng thi sáng nay, anh Nguyễn Huy Thành, quê Quảng Xương, Thanh Hóa, dẫn con gái là Nguyễn Thị Trà My, thi tại hội đồng thi Nguyễn Thượng Hiền, Đà Nẵng, đi ăn sáng.


Anh Nguyễn Huy Thành (áo trắng, đứng giữa), người may mắn được nhận lại chiếc ví bị mất. (Ảnh: Đoàn Nguyên.)


Khi con gái vào phòng thi, anh Thành mới phát hiện mất ví, trong đó có gần một triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khác, tá hỏa đi tìm.


Trong lúc chán nản, anh Thành được một bà lão trông già yếu và nhếch nhác đến trả lại chiếc ví. Hỏi ra mới biết, bà lão tên là Nguyễn Thị Tam, một người ăn xin ở Đà Nẵng gần bốn năm nay.


Trao đổi với chúng tôi, anh Thành chưa hết xúc động: “Trên đời này vẫn có người nghèo mà tốt bụng như thế ...”