Món quà tuyệt nhất phụ nữ có thể dành cho chính mình


(Kienthuc.net.vn) - Đàn ông Việt Nam đúng là “đình đám” trong việc làm khổ vợ con mình, nhưng phụ nữ Việt cũng chẳng kém cạnh trong việc tự làm khổ chính họ.


Anh bạn tôi gọi một diễn đàn lớn dành cho phụ nữ là “cộng đồng than thở” lớn nhất Việt Nam. Theo anh, hàng tỉ topic phụ nữ tâm sự đều chỉ gào rú lên một câu hỏi: “Có ai yêu tôi không?”


"Tôi khổ quá, có ai yêu tôi không?" - Ảnh minh họa


Công bằng mà nói thì diễn đàn đó cũng không thiếu những chủ đề tích cực, những nội dung tốt đẹp. Tuy vậy, liều lượng “bán than” quả là đậm đặc, đủ khiến những cô gái trẻ vào xem bị ám thị nặng nề bởi tương lai đen tối mù mịt đang chờ mình sau khi… lấy chồng.


Đàn ông Việt Nam đúng là “đình đám” trong việc làm khổ vợ con mình, nhưng phụ nữ Việt cũng chẳng kém cạnh trong việc tự làm khổ chính họ.


Tôi chưa gặp được người đàn ông nào sau khi lấy vợ từ bỏ những thú vui của bản thân, những hội họp bạn bè… để ở nhà chăm sóc vợ con. Số ấy nếu có cũng cực ít. Sau đám cưới và cả khi có con, đàn ông vẫn sáng sáng thong thả đi ăn sáng cà phê, chiều đi tennis, đá bóng, cuối tuần bù khú với bạn bè...



Khi những điều này không đi quá giới hạn thì rõ ràng đàn ông Việt rất biết yêu bản thân, biết dành thời gian cho riêng mình và biết cách duy trì cuộc sống phong phú với nhiều thú vui sau hôn nhân hơn phụ nữ.


Nhưng rất nhiều phụ nữ mà tôi biết bỗng dưng lặn mất tăm không dấu vết sau ngày cưới rình rang. Vắng bóng trong những lần họp lớp, thưa thớt cà phê bạn bè, không còn thấy đi xem phim, nghe nhạc, ngắm hoa, dạo phố… như thưở chưa chồng.


Tự bao giờ, những cô gái nhỏ say mê, hớn hở, hạnh phúc, nhiều thú vui trong họ đã mất đi, nhường chỗ cho người mẹ, người vợ mỏi mệt, cũ kĩ, nhăn nhó và than thở trong xó bếp, đợi chồng về?


Những người phụ nữ từ bỏ bản thân, coi chồng là cả thế giới một ngày sẽ thấy mọi thứ sụp đổ khi chồng lạnh nhạt hờ hững, khi chồng đi đêm không về, khi chồng tay trong tay một cô tình nhân khác. Họ gào rú lên họ đã hi sinh hết cho chồng cho con, vất vả tơi tả để chồng được ăn ngon, mặc đẹp mà chồng không biết điều, dẫm đạp lên tất cả.


Họ không biết rằng, bằng cách đầu bù tóc rối nơi xó bếp, bằng những ghen tuông ngột ngạt, bằng thế giới nhỏ hẹp chỉ còn chồng của mình, họ đang đánh mất đi ánh sáng lấp lánh hấp dẫn riêng của mình, trở nên xấu xí thảm hại trong mắt chồng.


Đừng giữ chồng, hãy để chồng chạy theo... giữ mình mới tuyệt! - Ảnh minh họa



Một người vợ yêu mình không dành hết cuộc đời để chăm chút từng ti từng tí cho chồng con, không mất quá nhiều thời gian để lo lắng chồng mình hào hoa sẽ ngoại tình... Họ làm đẹp bản thân, làm phong phú đời sống tinh thần, có khối thú vui riêng để vi vu tận hưởng một mình hay cùng bè bạn.


Lúc đó, chắc chắn, người chồng sẽ phải chạy theo mà giữ vợ. Khi cả hai cùng giữ nhau, và giữ chính bản thân mình, có lẽ là điều tuyệt nhất cho hôn nhân.


Một ngày 20/10 ồn ào đầy hoa đã qua. Món quà lớn nhất mà một người phụ nữ có thể dành cho chính mình thực ra lại là: Tự yêu lấy mình!



Hướng Dương


http://kienthuc.net.vn/gia-dinh/mo-cua/201210/Mon-qua-tuyet-nhat-phu-nu-co-the-danh-cho-chinh-minh-1856589/