"Tôi vẫn luôn thấy buồn cười với những câu hỏi về tin đồn giới tính. Những cái gì cứ mập mờ, ậm ờ lại càng làm cho người ta tò mò, thích thú và quan tâm. Vậy cứ để cho nó tiếp tục mập mờ đi, cuộc sống thế mới thú vị chứ" - Minh Quân hài hước nói.
- Lý giải cho việc trụ lại Hà Nội của anh, có người bảo anh nhát không dám thử sức với môi trường mới, rằng anh bảo thủ. Anh nghĩ sao?
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì về vấn đề đó. Mỗi người có một cách riêng để lựa chọn hướng đi của mình. Tôi thấy mình quyết định đúng và chưa bao giờ hối tiếc về điều đó.
- Hà Nội không còn nhiều nam ca sĩ "hot" nữa, việc ở lại đây đối với anh hẳn là một lợi thế khi một mình làm… vua?
Không, Hà Nội vẫn còn nhiều nam ca sĩ nữa mà. Thế hệ đàn em của tôi có rất nhiều giọng ca tuyệt vời. Tuy nhiên, cũng có lẽ do may mắn nên tôi vẫn nhận được sự yêu mến từ khán giả, công việc của tôi hiện vẫn rất tốt.
- Đối với riêng anh, hai tiếng Hà Nội mang ý nghĩa gì?
Ồ! Hà Nội, nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên, ở đó có gia đình, bạn bè tôi, từ đó mà có một ca sĩ Minh Quân được nhiều người yêu mến như hiện nay. Hà Nội còn gắn liền với những ký ức của tuổi thơ tôi, những ký ức của thời mà ai cũng khao khát được trở về.
Tất cả những gì thuộc về Hà Nội đều in sâu trong tôi. Và dĩ nhiên từ đó, nó cứ ẩn hiện trong âm nhạc và phong cách của tôi. Tôi thừa nhận mình đúng là một ca sĩ mang những nét đặc trưng của văn hóa và con người Hà Nội.
- Nếu một ngày anh phải xa Hà Nội mãi, anh sẽ nhớ nhất điều gì ở nơi này?
Tôi sẽ nhớ tất cả mọi thứ nhưng sẽ chẳng có gì là nhớ nhất cả… Ở đây có gia đình, bạn bè, người thân của tôi. Ở đây có những con đường, những món ăn đặc trưng rất ngon của Hà Nội... Và ở đây có cả tình yêu của tôi. Tôi sẽ nhớ và luôn luôn nhớ tất thảy!
- Hà Nội gắn với tuổi thơ anh, khi hát về nó có làm anh chạnh lòng khi nghĩ tới tuổi thơ mồ côi cha của mình?
Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình là đứa trẻ mồ côi cha. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và cha dượng, người mà trong tim tôi mãi mãi coi ông như cha đẻ. Bên cạnh đó, tôi còn đón nhận tình yêu thương của mọi người ở hai bên nội, ngoại nữa. Gia đình với tôi luôn là số 1. Do đó, khi hát về Hà Nội, trong tôi luôn hiện lên những ký ức tuổi thơ tươi đẹp mà thôi.
- Quay về hát nhạc trữ tình, anh dần hướng mình vào đời sống nội tâm hơn, một dấu hiệu cho thấy, anh bắt đầu già rồi?
Điều đó có thể đúng với một số người nhưng tôi thì không. Tôi vẫn còn trẻ chán!
- Còn trẻ để luôn khuấy động cuộc sống bằng những tin đồn chăng? Những tin đồn về giới tính vẫn luôn có tên anh. Sao anh không có động thái nào dứt khoát khẳng định có hoặc không một lần cho rõ ràng mà cứ ậm ờ mãi?
Tôi vẫn luôn thấy buồn cười với những câu hỏi về tin đồn giới tính. Tuy nhiên, những câu hỏi thế này lại được khá nhiều người quan tâm. Tôi thấy những cái gì cứ mập mờ, ậm ờ thì lại càng làm cho người ta tò mò, thích thú và quan tâm. Vậy cứ để cho nó tiếp tục mập mờ đi, cuộc sống thế mới thú vị chứ!
- Nhưng scandal của anh cũng… cũ rồi, như thế làm sao anh có lợi thế bằng các ca sĩ trẻ khác, trong khi tên tuổi được tạo dựng trước đây của anh cũng dần không giữ được độ nóng?
Dạo này thời tiết cũng đã nóng lắm rồi, nếu lại “hâm” cho nó “nóng” lên nữa thì chịu không nổi! (Cười)
- Vậy anh bằng lòng khi người ta giờ nhắc đến tên Minh Quân chỉ còn nhắc đến nghi án thẩm mỹ và giới tính?
Ôi, xạo quá! Tôi chẳng thấy ai bảo thế cả. Mà nếu người ta có bảo thế thì cứ kệ đi. Tôi chẳng việc gì phải nghĩ ngợi, phải buồn cả. Vui thôi mà!
- Vui mãi thế khi nào anh định sẽ yên bề gia thất?
Tôi đang yêu. Tuy nhiên, tôi đã hứa với tình yêu của mình là không mang nó ra phơi bày trên báo nữa nên hãy để tôi là người biết giữ lời nhé! Còn với chuyện kết hôn thì khi nào cần thông báo, tôi sẽ thông báo ngay.