Chào Midu, nghe nói Midu đã nhận lời tham gia vai diễn trong phim "Con trai con gái", bạn có thể chia sẻ một chút về vai diễn của mình không?
Sau một năm chuyên tâm cho việc học thì đây là phim đầu tiên Midu trở lại với điện ảnh.
Phim "Con trai con gái" là bộ phim được chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc, là 1 trong 10 bộ phim truyền hình hút fans nhất trong lịch sử phim Hàn. Bộ phim kể về câu chuyện hai anh em sinh đôi Lục Bình và Thiên Phúc. Tuy là anh em sinh đôi nhưng họ lại bị đối xử khác nhau, thậm chí từ chính người mẹ của mình, chỉ vì sự phân biệt nam nữ. Bộ phim đã cho thấy sự bất bình đẳng giới - điều tồn tại không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều đất nước châu Á khác. Bộ phim cũng đã nói lên được sự sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của Lục Bình để thay đổi những định kiến của xã hội cũ về phụ nữ.
Tham gia bộ phim này Midu phải vất vả đi bán bánh mì, bán cơm, làm đủ mọi nghề để vươn lên trong cuộc sống.
Sau một năm chuyên tâm cho việc học thì Midu trở lại với điện ảnh.
Được biết Midu là hot girl không bao giờ tạo scandal để nổi tiếng, thế nhưng trong một năm trở lại đây, Midu đã có 3 scandal bị giới truyền thông đưa lên (Bảng điểm kém, nắm tay trai lạ trên phố và sự việc mới đây là có 1 bài báo khẳng định, "Midu không thể không có lense giãn tròng"), bạn có thấy khó khăn khi đứng trước những scandal đó?
Khó khăn thì không nhưng mệt mỏi thì có. Đã có một quãng thời gian Midu cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, vì Midu còn muốn gắn bó lâu dài với nghệ thuật nhưng lại lo ngại mọi người biết đến mình nhiều thì sẽ mất đi cuộc sống riêng tư. Vậy nên từ đầu năm đến giờ mình tránh không tiếp xúc nhiều với truyền thông, tạm xa dư luận để có thể sống cuộc sống bình thường như hàng ngày đến lớp, tập trung cho việc học của mình.
Midu nghĩ đấy là một lựa chọn đúng đắn vì đôi khi, bản thân cũng cần một quãng thời gian bình yên để sống, học tập và làm những điều mình muốn. Bây giờ hè đến, mình lại trở lại phim trường và tất bật chạy đua cùng những dự án phim ảnh.
Gần đây có một bài báo khẳng định "Midu không thể không có lense giãn tròng và lông mi giả", mình đọc xong mà không khỏi ngỡ ngàng…
Hầu như khi make up để chụp hình thì ai cũng dùng lông mi giả để cho mắt đẹp hơn, vậy mà cuối cùng, nó cũng có chuyện cho người ta viết. Còn bảo "Midu không thể không có lense giãn tròng" thì hoàn toàn sai sự thật vì Midu chưa bao giờ dùng lense giãn tròng cả.
Đôi khi bản thân cũng cần một quãng thời gian bình yên để sống, học tập và làm những điều mình muốn
Bạn cảm thấy thế nào vì bị “vu khống” như vậy?
Nói "vu khống" thì có vẻ hơi to tát nhưng thực sự bài báo ấy đã nói sai sự thật hoàn toàn… Mình nghĩ, khi viết một vấn đề gì đó thì người viết cũng nên tìm hiểu tận tình sự việc, đằng ngày họ không biết, không dành chút thời gian để điều tra, phỏng vấn trước… vậy mà họ vẫn có thể đưa thông tin sai như vậy lên mặt báo. Thông tin sai những vẫn “bị” độc giả đón nhận… và cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là mình. Mình nghĩ người viết bài ấy không tôn trọng mình và cả độc giả của tờ báo ấy nữa.
Qua đây mình cũng kể một chuyện, nói ra có lẽ ai cũng bất ngờ vì từ trước đến giờ, mình chưa từng một lần đeo lense giãn tròng ra ngoài. Có thể là do mắt mình một mí nhưng rất to nên đã khiến không ít người nhầm tưởng mình “Không thể không đeo lense giãn tròng ra ngoài”.
Cũng có một lần chụp bìa cho báo, chuyên gia make up đã cố thử đeo lense cho mình để lên hình đẹp hơn nhưng vừa đeo được một bên thì nước mắt giàn dụa… Hơn nữa, Midu thấy mắt mình đeo lense không đẹp bằng để bình thường nên Midu cũng không cố đeo vào nữa.
Được làm những việc mình yêu thích, được sống một cuộc sống thuộc về mình... thì cuộc sống không còn gì hạnh phúc hơn thế!
Sau những scandal đó, bố mẹ Midu có phản ứng gì không?
Ba mẹ là người hiểu rõ mình nhất, ba mẹ không nói nhiều, đôi khi chỉ nói vài câu nửa đùa nửa thật nhưng lại mang ý nghĩa xoa dịu và động viên mình rất lớn. Như lần này, mẹ mình chỉ cười và nói "Ai biểu mắt con to, biết vậy hồi đó mẹ đẻ con ra mắt nhỏ cho rồi". Hay như lần trước, khi bảng điểm được đưa ra, ngay lúc Midu buồn và thấy chán nản về bản thân mình nhất thì ba mình nói một câu rất hay, "May mắn là con còn học nên mới còn được quan tâm như thế! Con có biết bao nhiêu người bây giờ có được học hành đâu, cũng chẳng có gì để người ta quan tâm nên mới ít soi mói. Biết vậy con phải cố gắng lên, đừng bao giờ từ bỏ việc học". Nhiều lúc Midu cảm thấy mình quá may mắn khi có một gia đình biết cảm thông và chia sẻ nhiều với mình như vậy!
Midu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thế nào?
Đơn giản mà hạnh phúc. Mình có gia đình bên cạnh, có công việc để làm, có bạn bè để sẻ chia và còn được đi học... Được làm những việc mình yêu thích, được sống một cuộc sống thuộc về mình và có những người mình yêu thương thì cuộc sống không còn gì hạnh phúc hơn thế!
Cảm ơn Midu về buổi trò chuyện này! Chúc bạn sẽ luôn thành công trên con đường học tập và sự nghiệp của mình!