Một người mẹ trẻ sau khi sinh rớt đã vứt bỏ con trong nhà vệ sinh nam của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Định Quán (Đồng Nai).
Khoảng 16h chiều ngày 29/5/2009, tại nhà vệ sinh nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Định Quán, nhân viên bảo vệ ngân hàng đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị nhét trong sọt rác; miệng bị nhét đầy giấy vệ sinh, toàn thâm tím tái; nhau, rốn vẫn chưa được cắt, đang thoi thóp thở.
Cháu bé bị bỏ rơi đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán. Ảnh: Văn Tuấn
Theo lời kể của một bảo vệ, sự việc được một nữ lao công phát hiện vào giờ nói trên khi chị này vào nhà vệ sinh nam dọn dẹp và nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ sọt rác.
Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Định Quán cho biết khi nghe nhân viên báo tin trong phòng vệ sinh nam có một cháu bé bị bỏ trong thùng rác bà liền chạy xuống hiện trường thì thấy cháu bé bị phủ đầy giấy vệ sinh.
Sau đó, bà và một số nhân viên lấy khăn phủ lên người cháu rồi gọi y tá thuộc trạm y tế Phú Vinh đến sơ cứu và chuyển ngay đến bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán vào khoảng 17h.
Tại bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, các bác sĩ đã ủ ấm và cho cháu bé thở oxy, chích Vitamin K1 đề phòng suất huyết. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, sức khỏe của cháu bé bị bỏ rơi đã được cải thiện.
Được biết, cháu bé sơ sinh bị bỏ trong sọt rác nhà vệ sinh ngân hàng là con của đôi vợ chồng N.T.H và L.V.H (ngụ tại ấp 3 xã Gia Canh, huyện Định Quán), một trong những khách hàng đến đây vay tiền.
Làm việc với cơ quan công an, đôi vợ chồng này đã thừa nhận sự việc, tuy nhiên đến 22h cùng ngày, đôi vợ chồng này vẫn chưa đến bệnh viện nhận con.
trời ơi!!!!thật là tàn nhẫn!!!Đứa bé kháu thế kia mà!!!ko nuôi nổi thì có thể đem vào trại trẻ cơ nhỡ,sao lại làm thế với chính con mình???Đau lòng quá!!:Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
các mẹ nói vậy cũng ko đúng - vốn dĩ đứa bé ko đc mong chờ nên ng mẹ này mới dễ...
:Sad:
Thà bỏ ngay từ khi em bé chưa thành người còn đỡ tội hơn. :Sad::Sad::Sad:
Việc gì mà phải bỏ chạy, mình là mình ném đá,...
Độc ác quá.
Tội nghiệp bé con quá.