Sau khi tiểu phẩm hài trong chuyên mục Thư giãn cuối tuần phát sóng trên VTV3 tối 25/2 bị cho là “đá đểu” mẹ con bé Quỳnh Anh Vietnam’s Got Talent, bà Nguyễn Thị Ngọ, mẹ của Quỳnh Anh đã có cuộc trao đổi với Kienthuc.net.vn.


Sau tiểu phẩm hài trên VTV3 tối 25/2 vừa qua, cảm xúc và suy nghĩ của chị thế nào?


Công ty BHD (công ty sản xuất chương trình - PV) quá giỏi dàn dựng. Họ lừa hết. VTV3 cũng bị lừa thôi. Gia đình tôi không trách VTV3. Trung tâm của mọi chuyện là BHD dựng ra vở kịch này và phóng nó lên, lu loa khắp nơi. VTV3 có phải là nhà sản xuất đâu!


Chị có thể cho biết thêm về bức thư mà Quỳnh Anh gửi Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội?


Tôi phải khẳng định lại, tôi không phải là người viết bức thư. Dư luận quá dã man khi nói bức thư này là giả mạo con bé. Có một số phóng viên gọi điện đến tìm mọi cách lái theo hướng bức thư là giả mạo. Bức thư ấy là do cháu nó viết, viết giống như những bài nghị luận bình thường.


Nhiều người bảo đáng lẽ sự kiện đã lắng xuống nhưng do bức thư mà sự kiện lại nóng lên. Chị nghĩ sao về bình luận này?


Bức thư đã gửi cho Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội rồi mà VTV3 còn tiếp tục phát sóng tiểu phẩm hài ấy chứ có dừng lại đâu.


Tôi không nói dư luận nữa mà có một vài nhà báo rất ác. Ném hòn đá thật, sưng đầu đau thật nhưng xoa dầu là hết. Nhưng dư luận thế này tôi lo cho tâm tư, tình cảm, tâm thần của cháu. Nó sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời sau này. Quá khủng khiếp với một con bé 15 tuổi. Cái thư nó viết đó chưa là gì cả so với những gì nó đang phải gánh chịu.


Giờ Quỳnh Anh ra sao?


Mấy ngày hôm nay cháu không ăn một chút cơm nào hết, cháu chỉ uống một chút sữa.


Từ hôm đó đến hôm nay người ta vẫn “ném đá” nó. Nó sống làm sao đây? Nhà tôi chưa ai chết là may mắn lắm rồi. Ai cũng bảo gánh những chuyện như thế thì làm sao mà chịu nổi.


Tôi là mẹ, tôi phải bảo vệ con. Người ta ném đá thì người ta ném đá mẹ, mẹ chịu được chứ con bé mới có 15 tuổi làm sao mà chịu nổi. Người ta ác quá.


Hiện nay, cháu nó không ra đường, không đi học được. Cũng may là mấy hôm nay nhà tôi được gia đình, bạn bè động viên. Thầy cô giáo vẫn đến nhà dạy cho cháu, dù cháu có tâm trí đâu mà học. Thầy cô đến dạy để động viên an ủi cháu.


Tuần đầu tiên xảy ra, cả nhà đã cố tránh không cho ai đọc báo. Bạn bè kèm Quỳnh Anh không cho đọc tin tức nhưng rồi cháu nó đã sử dụng điện thoại để đọc thông tin và rồi cứ xỉu dần, không dám đi học nữa, không dám ra đường nữa.


Hôm kia, cả nhà đã bảo không cho Quỳnh Anh xem ti vi. Nhưng hôm sau cháu nó lại nghe lén lên mạng coi lại. Thật không tưởng tượng được người ta lại ác đến thế.



“Tôi sẽ có một bức thư trả lời cho gia đình Quỳnh Anh, trong đó nêu rõ quyền hạn của Ủy ban văn hóa giáo dục và quá trình giải quyết thư của cô bé. Quỳnh Anh dưới 18 tuổi nên có sự bảo hộ của gia đình. Người thân của cháu cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để họ giải quyết", bà Ngô Thị Minh, phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng trả lời VnExpress.


Ngọc Chung (ghi)


theo http://bee.net.vn/channel/1983/201202/Me-Quynh-anh-Got-Talent-Hay-de-nguoi-ta-nem-da-me-1826927/