Nụ dậy sớm, nhẹ nhàng bế con đi thẳng ra giếng rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé tội nghiệp xuống giếng. Xong đâu đấy, Nụ vào nhà, lên giường nằm một lát rồi giả vờ thức dậy kêu mất con.
Ngày 19/11, công an huyện Thạch Thất cho biết vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Nụ (SN 1987, ở thôn Dân Lập, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội). Nụ bị coi là nghi phạm đã ném đứa con 3 tháng tuổi của mình xuống giếng.
Trước đó, vào 4h sáng ngày 18/11, vợ chồng Nguyễn Thị Nụ và Nguyễn Văn Linh thức dậy thì không thấy con trai 3 tháng tuổi là cháu Nguyễn Việt Đức đâu.
Nguyễn Thị Nụ cùng cả gia đình nhà chồng chia nhau ra tìm cháu bé ở khắp nơi mà không thấy.
Đến 6 giờ sáng cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hiên (SN 1995), cô ruột của cháu Nguyễn Đức Việt ra giếng múc nước thì phát hiện xác cháu Nguyễn Đức Việt ở dưới giếng. Được vớt lên, cháu Đức đã tử vong.
Tại cơ quan công an Nguyễn Thị Nụ đã thừa nhận hành vi giết con trai của mình.
Theo lời khai ban đầu của Nụ, sau khi lập gia đình với anh Nguyễn Văn Linh, cuộc sống của hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Ngày Nụ sinh cháu Nguyễn Đức Việt, anh Linh đi làm xa nên không về nhà được. Đến khi về nhà, anh Linh cũng không quan tâm đến Nụ, khiến Nụ thất vọng về việc cho rằng đứa con ra đời sẽ gắn kết hai vợ chồng.
Những rạn nứt tình cảm trong đời sống vợ chồng khiến Nụ nẩy sinh ý định tàn ác. Rạng sáng ngày 18/11, Nụ dậy sớm, nhẹ nhàng bế con đi thẳng ra giếng rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé tội nghiệp xuống giếng. Xong đâu đấy, Nụ vào nhà, lên giường nằm một lát rồi giả vờ thức dậy kêu mất con.
* Một vụ án tương tự đã xảy vào ngày 12/7/2008. Người mẹ trẻ tên Vũ Thị Gái (SN 1982, ở Chương Mỹ, Hà Nội vì giận chồng đã giết hại cô con gái chưa đầy 3 tuổi của mình rồi tự sát nhưng không thành. Vì hành vi của mình, Gái đã phải nhận 15 năm tù.
ôi giời, tưởng tượng cái cảnh nó bế thằng bé ra giếng, ùm 1 phát:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying: Con trai hãy yên nghỉ an lành dưới suối vàng.Cái con người không đáng gọi...
Giời ơi là giời.con này nó đâu phải là con người,nó chính là ác quỷ đột lốt người thì đúng hơn.:Sad::Sad::Sad: .thời tiềt này mà người mẹ độc ác đấy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Con trai hãy yên nghỉ an lành dưới suối vàng.Cái con người không đáng gọi...
.thời tiềt này mà người mẹ độc ác đấy...
Đạo đức , lương tâm của lớp trẻ bây giờ sợ thật đấy , dám làm nhiều việc rất khủng khiếp...
Thế mới biết, trách nhiệm của người bố nặng nề đến thế nào:...