Vài ngày sau, Vi nhận được điện thoại mời lên phỏng vấn. Điều trái khoáy là khi tới phỏng vấn Vi mới biết mình đang ứng tuyển cho công ty B.H chứ không phải công ty X như ban đầu.
Những người mới như Vi phải lên công ty 3 buổi để nghe giới thiệu về công việc, lợi ích sẽ nhận được và cách bán hàng.
Sau khi được tập huấn nghiệp vụ căn bản, các cộng tác viên phải huy động mối quan hệ của mình để thu thập số điện thoại những người có nhu cầu muốn giảm cân, làm đẹp gửi cho Sup.
Người Sup này sẽ hướng dẫn từng bạn cách gọi điện giới thiệu sản phẩm cho khách hàng và các chiêu trò chèo kéo họ đặt hàng.
Ở đây, cộng tác viên phải chủ động tìm khách hàng thông qua các mạng xã hội như Facebook, Line, Zalo... và sử dụng nhiều chiêu trò để câu khách.
Để có tiền vốn lấy sản phẩm về bán, không ít bạn sinh viên phải vay mượn từ người thân và bạn bè.
Chính vì khoản hoa hồng khá lớn nên ngoài các bạn sinh viên, công ty B.H còn nhiều thành phần khác như học sinh phổ thông, phụ nữ trung niên tham gia mạng lưới bán hàng.
Bạn Hồ Minh Tân, học sinh một trường trung cấp nghề cho biết: "Buổi sáng em học trên trường còn buổi chiều thì chạy lên công ty. Bữa giờ bận thi cử mà em vẫn tranh thủ lên để bán hàng. Thi chỉ còn là chuyện nhỏ, bây giờ ráng mỗi tháng bán được 10 sản phẩm là có tiền rồi còn chuyện thi thì sao cũng được, em giờ cần gì học nữa".
Hoa mắt vì lợi nhuận của việc bán hàng đa cấp, nhiều bạn trẻ đã dở dang chuyện học hành và gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, mất niềm tin nơi người thân, bạn bè. Sau 2 tuần vào làm Vi quyết định xin nghỉ, mặc dù những lời quảng cáo về "thu nhập khủng" của trưởng nhóm (vốn là một diễn giả nổi tiếng) rất hấp dẫn.
Uyển Vi chia sẻ: "Mình không thể nào đi bán sản phẩm bằng những chiêu trò chéo kéo khách hàng, khi chính bản thân mình còn chưa sử dụng qua sản phẩm và không biết có hiệu quả hay không."
Hiện tại, cô bạn này đang tìm một công việc khác phù hợp hơn để làm thêm trong 3 tháng hè.

