anh ấy là một thanh niên yêu bóng đá. Bản thân anh Cương là một biên tập viên thể thao rất chịu khó, làm tốt và có tâm.
Nó chỉ có một cái gợn đầu tiên ngay từ World Cup 2006, khi mới vào anh ấy chưa được đào tạo tốt nên có ấn tượng từ ban đầu không tốt. Nên là cả quá trình anh ấy đã tiến bộ rất nhiều, nhưng mọi người vẫn chê. Nói thật là dư luận khắt khe quá trong việc soi anh ấy. Có thể cùng một câu nói, nhưng tôi, anh Quang Huy, Quang Tùng lỡ mồm thì chưa chắc đã bị chê, nhưng anh ấy thì bị soi rất nhiều. Tôi cho rằng điều đó thực sự không công bằng lắm với các bạn trẻ yêu nghề này.Nếu như có thể, chúng tôi sẵn sàng mở cửa, mời những người đã chê bai các BLV có thể đến làm cùng chúng tôi để hiểu rằng có làm được không.
Những cái gì mang tính xây dựng thì chúng ta nghe, im lặng và sửa, còn cái gì mang tính sỉ vả, thậm chí nhục mạ thì vứt vào sọt rác, không quan tâm. Như thế chúng ta mới giữ được lửa để làm việc, không thì sẽ như đẽo cày giữa đường, không biết phải làm thế nào cả.
Thật tiếc là chúng tôi không còn những BLV có tên, có tuổi như anh Quang Huy, Quang Tùng, họ không còn làm ở đài nữa, nhưng tôi nghĩ các thế hệ sau này dù rất cố gắng, nhưng vì bị nhìn khắt khe quá nên chưa được như các thế hệ trước. Chúng tôi đang nỗ lực để làm tốt hơn nữa và mong mọi người sẽ có cái nhìn thông cảm hơn nữa với các anh em BLV.Nhưng nói đến mức vùi dập, sỉ vả như thế không phải cách ứng xử văn hóa
- Ông Hà Nam, trưởng ban thư kí biên tập, Đài truyền hình Việt Nam