"Đệ nhất bà tám showbiz" khuyên Quán quân The Voice hãy chạy đến ôm Thu Minh rồi khóc cho đã đời.
Từ chiều qua, mặc dù những dòng "tâm thư" của Hương Tràm dành cho người thầy Thu Minh đã được xóa khỏi trang cá nhân sau khi chia sẻ không lâu, nhưng Quán quân The Voice vẫn không tránh khỏi việc bị cộng đồng cư dân mạng và dư luận chỉ trích.
Trong chuỗi những câu chuyện về mối quan hệ "thầy trò" của Thu Minh và Hương Tràm đang trở thành đề tài bàn tán, phần lớn các ý kiến cho rằng nữ ca sĩ 17 tuổi không nên "đáp trả" Thu Minh quá thẳng thừng như vậy.
Nổi tiếng với danh xưng "đệ nhất bà tám showbiz Việt", hẳn nhiên ca sĩ Long Nhật khó lòng "đứng ngoài cuộc chơi". Với tư cách là một nghệ sĩ đàn anh trong nghề, anh đã có những chia sẻ về cách cư xử bị cho là trẻ con, bồng bột và thiếu suy nghĩ của cô gái 17 tuổi và tài năng của Thu Minh trong việc giúp học trò đăng quang ngôi vị Quán quân The Voice 2012.
Chia sẻ với phóng viên, Long Nhật cho biết dù cả ngày hôm qua anh tất bật với việc chạy show nhưng vẫn dành thời gian để quan tâm đến những chuyện xảy ra trong showbiz Việt.
Với những chia sẻ của Thu Minh trong một bài báo: "Vì Hương Tràm hiện đang thuộc sự quản lý và có sự hỗ trợ rất lớn từ phía công ty Cát Tiên Sa nên thiết nghĩ sự quan tâm của tôi là thừa. Bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ? Sau cuộc thi, đôi lúc cái bóng của HLV quá lớn nên chiến thắng của Tràm cũng sẽ là áp lực cho em để chứng tỏ bản thân với mọi người. Vì vậy, hãy cứ để em tự đứng trên đôi chân của mình", Long nhật cho rằng hoàn toàn đúng, lý do quá rõ ràng và đó là điều nên chúc mừng cho Hương Tràm.
Theo Long Nhật, việc Hương Tràm đăng đàn lên trang cá nhân rồi "vạch áo cho người xem lưng" là một hành động còn non nớt, chứng tỏ sự bồng bột và thiếu suy nghĩ. "Hương Tràm còn bé quá, chỉ mới 17 tuổi, đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại nổi tiếng quá sớm, nên rất dễ bị chủ quan và có tính ý lại trong công việc. Sự thật thì đôi khi chính vì cô bé sống trong gia đình có truyền thống về âm nhạc, nên tính chủ quan lại càng lớn, trong khi đó những ca sĩ lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng đam mê ca hát và tự mày mò đi tìm con đường đến thành công thì các em đó sẽ có tính cẩn trọng và ít chủ quan hơn.
Đã làm nghệ thuật thì ai cũng biết hậu trường showbiz quá phức tạp và ghê gớm lắm. Chúng ta làm nghề không nên phơi bày tất cả nội tình của những mối thâm tình cho người khác biết, huống chi Thu Minh là chị là thầy mang đến thành công.cho Hương Tràm. Tôi thấy Hương Tràm còn nhỏ bé, nên cũng cần người bên cạnh nhắc nhở.
Vì chúng ta không phải người trong cuộc nên không thể phán xét ai đúng, ai sai. Nhưng riêng về cách ứng xử, rõ ràng Hương Tràm đã sai. Người xưa có câu, "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", uống hồ gì Thu Minh quá tài giỏi đã giúp Hương Tràm đoạt ngôi vị cao nhất The Voice.