Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình thì nghĩ xem ở đâu cũng thế, đừng vì ghét người khác mà dìm hàng họ hoặc là tìm những thứ chưa thật đẹp của người khác để nói... Xem thêm
Này này, từ sáng đến h, cô mắng chị hơi bị nhiều đấy.Nhưng nếu chồng là người tử tế, mình có nên khoe cái ảnh này ra không nhỉ?... Xem thêm
Nốt ruồi đó mình nghe nói là nốt ruồi mồm mép đó, có lẽ vì vậy mà bạn Nga không xoá.
ÁO DÀI VÀ CẢM HỨNG
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần nối)
Một đường cong khoe dáng
Áo dài trắng như mây
Này em hỡi có hay
Ta khoe đời đôi mắt
Đôi môi sao mím chặt
Nuốt khan cái gì a
Rõ ràng thấy rồi mà
Cái nhìn dài xu...
NGÃ ĐÊM
* Thơ Nhị ngôn *
Tối trời
Bị ngã
Đau quá
Trời ơi
Lần cời
Tìm dép
Lép nhép…
Máu… rồi
Bới lôi
Không thấy
Dép chạy
Chỗ nào
Móc vào
Gầm tủ
Lôi đủ
Thứ ra
Vậy mà
Moi mãi
Sao lại
Mất đâu
Dép đâu?
Bực dọc
Hằn h...
Hỡi chị Hằng Nga náu Quảng Hàn,Bốn mùa trăng gió mấy giang san.Áo tiên tuy nhuộm màu Vương Mẫu,Hương tục còn nồng lửa Hậu Lang.Mắt phượng nhớ say mùi ngọc thố,Cung Nghê sao thẹn khúc cầm loan.Nẻo khôn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
tưởng đâu là thật , ai ngờ ...nói điêu siêu hơn cả bọn lừa đảo .
PS : có thấy vạch áo vạch quần gì đâu ? báo với chả chí , làm mừng hụt.
Công nhận cái nốt ruồi làm LN trông dữ dằn.
Này này, từ sáng đến h, cô mắng chị...