| "Chỉ vì tin lời nhà ngoại cảm mà gia đình tôi đưa xương cốt người lạ về thờ cúng suốt 5 năm trời", ông Tuynh cho biết. Ảnh: Thanh Hòa. |
Trước khi qua đời, cha mẹ dặn ông Tuynh phải cố tìm bằng được hài cốt của anh để hương khói.
Tháng 6/2008, gia đình ông Tuynh tìm đến nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng (Tây Hồ, Hà Nội) nhờ tìm mộ anh trai.| Bức ảnh ông Nguyễn Viết Thuấn hồi trẻ được gia đình dùng làm ảnh thờ khi hay tin ông hy sinh. Ảnh: Thanh Hòa. |
Mọi việc tưởng xong xuôi, nhưng huyện An Phú, tỉnh An Giang, có người đàn ông tên Nguyễn Viết Thuấn luôn tự nhận mình quê ở miền Bắc,
đi bộ đội rồi không nhớ quê quán nên không thể trở về. Anh Đinh Văn Toán (quê Nam Định) vào An Giang thăm em gái lấy chồng cạnh nhà ông Thuấn đã tìm cách giúp đỡ ông.
Tháng 5 vừa qua, anh Toán báo với chính quyền ở Hoài Đức nhờ tìm giúp. Khi anh Toán cho gia đình xem ảnh chụp chứng minh thư của ông Thuấn, người em trai ngỡ ngàng và vội khăn gói đi vào An Giang.
Nhìn thấy người anh trai tóc bạc, gầy gò sau bao năm xa cách, ông Tuynh cố nén rồi gợi chuyện hỏi han. Ông giả vờ bảo có quen biết một gia đình ngoài Bắc đang tìm người thân đi bộ đội, bị thất lạc do chiến tranh.
| Ông Thuấn (người mặc áo hồng) đoàn tụ với gia đình sau 42 năm xa cách. Ảnh: Gia đình cung cấp. |
Về trường hợp ông Thuấn, nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Phụng cho biết, phía ban ngoại cảm cũng có trách nhiệm nhưng gia đình đã không làm đúng nguyên tắc.
"Trong quá trình trắc nghiệm gọi vong, chúng tôi rà soát toàn bộ bên ngoài Quân khu 7 và các nghĩa trang thì phát hiện ngôi mộ nằm ở lô đằng sau của nghĩa trang Bình Long có vong trùng tên với liệt sĩ Thuấn, vẽ sơ đồ cho gia đình vào tìm. Nguyên tắc khi vào đến nơi, gia đình phải gọi điện ra cho chúng tôi xác định lại xem có đúng là mộ liệt sĩ Thuấn thì mới được cất bốc. Nhưng gia đình không có phản hồi mà đã tự ý đưa hài cốt ra".Thanh Hòa
