Sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model, Lê Thúy trở thành cái tên đắt show trong làng thời trang Việt, hình ảnh về cô gái siêu gầy đầy cá tính khiến người xem có cái nhìn mới về lớp người mẫu trẻ.
>> Đón mùa hè nóng bỏng cùng Lê Thúy
>> Trà My khoe chân dài trên phố Malaysia
>> Hốt hoảng với những người mẫu Việt siêu gầy
Tôi mang ơn chị Quỳnh Trang và Vietnam's Next Top Model
- Từ một cô gái vô danh, chị trở thành "cô gái mơ ước", cuộc sống của chị có thay đổi không?
- Sau Vietnam’s Next Top Model, tôi được khán giả và giới chuyên môn công nhận, chính thức bước vào thế giới thời trang chuyên nghiệp. Tôi được mời tham gia biểu diễn nhiều hơn và chụp ảnh thời trang cho các tạp chí hay xuất hiện tại những sự kiện khác. Đó là về công việc, còn về bản thân, tôi vẫn là Lê Thúy của ngày xưa thôi. Nhưng nhờ Vietnam’s Next Top Model, tôi trưởng thành hơn và học được thêm nhiều điều.
- Trở thành "cô gái mơ ước'", chị sẽ cám ơn ai đầu tiên?
- Một người anh trong ekip Vietnam’s Next Top Model từng nói với chúng tôi, nhìn các em tỏa sáng, bọn anh thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ cám ơn không nên xuất phát bằng lời nói, mà bằng hành động. Sự tiến bộ của tôi sẽ là lời cảm ơn ý nghĩa nhất.
"Từ cô gái vô danh bỗng được biết đến, tôi mang ơn chương trình VNNTM rất nhiều..."
- Chị sẽ nói gì trước những lời khen, chê, nhận xét về mình?
- Có điều gì khiến chị chưa hài lòng về VNTM chưa?
- Tôi hoàn toàn hài lòng. Và cũng mong là mình sẽ không phải “bị” hỏi những câu như thế này. Tôi đang hạnh phúc vì được làm nghề, vì đã được rất nhiều thứ từ chương trình nên tôi cảm thất rất không vui với những câu hỏi mang tính chất tiêu cực như thế này.
Hoàng Thùy, Trà My và tôi đều có thế mạnh
- Điểm nào khiến chị tự tin ở mình nhất?
- Gương mặt lạ (cười)...Tôi nghĩ mỗi người đều có thế mạnh riêng, có người mẫu tự hào về phong cách trình diễn, có người tự hào về thần thái diễn xuất, hay đôi chân dài bất tận, còn tôi tự hào về khuôn mặt lạ, không đụng hàng.
- Lợi thế mà chị đang có rất phù hợp với môi trường quốc tế, chị sẽ xuất ngoại để tìm kiếm cơ hội lớn hơn chứ?
- Nhờ sự hỗ trợ của BeU model, hiện nay tôi vẫn tiếp tục nhận được các lời mời chụp hình từ các tạp chí cũng như biểu diễn các show thời trang trong nước.
Còn về môi trường quốc tế, nếu tôi có cơ hội tôi luôn muốn thử sức, tôi cũng cố gắng học hỏi nhiều và hi vọng công việc của mình tiến xa hơn, là người mẫu ai cũng có mơ ước vươn tới thị trường quốc tế, bản thân tôi và các đồng nghiệp đều mong đợi điều đó.
Đây cũng là những hoạch định của công ty, còn tôi thì không được phép tiết lộ quá nhiều về những dự án. Đúng thời điểm, tôi sẽ khoe ngay với mọi người.
- Hoàng Thùy và Trà My nhận được nhiều ưu ái từ VNTM, điều đó có làm chị chạnh lòng?
- Cũng không hẳn là Trà My và Hoàng Thùy nhận được nhiều ưu ái hơn tôi, VNTM rất công bằng và luôn quan tâm đến nhiều thí sinh khác. Thùy và My luôn giữ phong độ, còn tôi có những lúc bị lung lay. Thay vì chạnh lòng, tôi sẽ biến nó thành động lực để thay đổi bản thân mình.
- Người ta nói, Lê Thúy sẽ tỏa sáng hơn Hoàng Thùy, chị tin vào điều này chứ hoặc chị có coi đây là một mục tiêu cho mình?
- Tôi và Thùy có những điểm yếu điểm mạnh riêng. Nhưng xuất phát điểm của chúng tôi đều là người mẫu trẻ. Thay vì so sánh với một ai cụ thể, tôi sẽ so sánh chính mình giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay tôi không khác gì so với ngày hôm qua, đó mới là điều khiến tôi trăn trở.
"Tôi và Thùy không thể so sánh với nhau được"
- Chị có nhận xét về các quán quân của 2 mùa không?
- Tôi không thích so sánh, và không đủ trình để so sánh. Mỗi người mỗi cá tính phong cách riêng. Tôi yêu mến họ và xem họ như chị em, những đồng nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có thể. Chúng tôi là chị em cùng một nhà mà... Tục ngữ có câu "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau", tôi nghĩ câu này luôn đúng trong mọi trường hợp. Tôi cũng không thích nhận xét nhiều về người khác.
- Trà My đã nhận được hợp đồng quảng cáo của công ty nước ngoài, chị có thấy lo lắng khi công việc chưa có gì mới mẻ?
- Nếu bảo công việc tôi chưa có gì mới mẻ thì chắc đây là nhận xét khá phiến diện. Tôi không thuộc típ người thích khoe khoang nhưng tôi hoàn toàn tự hào với những gì tôi đã làm được cho công việc của mình. Tôi cũng không muốn so sánh mình với bất kì ai, bản thân tôi cũng có điểm mạnh riêng và những cơ hội riêng, mỗi người đi trên một con đường khác nhau nên cũng khó so sánh hay đặt cạnh nhau.
- Trong tương lai, chị có tự so sánh hay vẽ lên bức tranh chị sẽ giống ai trong showbiz chứ?
- Tôi không muốn giống ai, trong showbiz tôi có thể học hỏi từ nhiều đàn chị, nhưng người mà tôi cảm thấy rất khâm phục là chị Thanh Hằng, Tôi luôn xem chị là tấm gương để học tập.
Tôi sẽ không thay đổi vì đối phương.
- Những cô gái có chiều cao thường khó lấy chồng, chị nghĩ sao?
- Chiều cao của đàn ông thì được tính từ cái đầu... (cười). Tôi thấy quan điểm này rất cũ, bởi tình yêu thì không phân biệt tuổi tác hay chiều cao.
- Nhiều người nhận xét, vẻ đẹp của chị không "được lòng" các chàng trai Việt, chị có nghĩ mình sẽ thay đổi để làm đẹp lòng đối phương?
- Mỗi người có cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Chàng trai nào yêu mình thật lòng thì sẽ yêu chính con người vốn có của mình, tôi không nghĩ là mình sẽ thay đổi chỉ để làm đẹp lòng đối phương đâu. Lúc đó, Lê Thúy sẽ là một cô gái khác và người đàn ông ấy cũng đang yêu một Lê Thúy khác, chứ không phải là tôi. Như thế thì, cứ là chính mình thì tốt hơn.
- Chị đã từng yêu chưa?
Có chứ.
- Chị sẽ là một cô gái mềm mại hay góc cạnh khi yêu?