http://motthegioi.vn/tieu-diem/le-be-giang-dam-nuoc-mat-cua-hoc-sinh-phan-dinh-phung-73264.html



Lễ bế giảng đẫm nước mắt của học sinh Phan Đình Phùng


Đăng Bởi Một Thế Giới - 16:10 22-05-2014




Những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những nữ sinh lớp 12 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) khi thầy hiệu trưởng đánh tiếng trống bế giảng cuối năm học.










Sáng nay (22.5), trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng cuối năm 2013 – 2014.









Từ sáng sớm, các em học sinh đã tề tựu về đông đủ tại sân trường để tham gia buổi lễ.









Những nữ sinh trong trang phục áo dài trắng truyền thống









Những cuốn lưu bút ghi lại ký ức thời học sinh.









Các học sinh sắp thi tốt nghiệp được các thầy cô gắn 1 huy hiệu của trường lên trên ngực áo.









Các tiết mục biểu diễn thời trang, văn nghệ được các bạn học sinh trình diễn trong buổi lễ bế giảng.









Thầy hiệu trường nhà trường đánh trống bế giảng năm học 2013- 2014.









Các nữ sinh òa khóc. Cảm xúc nghẹn ngào, dâng trào trong những cái ôm thật chặt.









Không một ai có thể kìm lòng trước thời khắc chia ly tuổi học trò. Những giọt nước mắt nuối tiếc một thời học sinh áo trắng đã sắp qua đi.









Những 'nỗi buồn hoa phượng' của những học sinh cuối cấp quyện trong tiếng nhạc tan trường.









Những cái ôm chia tay bạn bè, chia tay thầy cô.









Các bạn nam sinh ngồi ký tên, viết những dòng lưu bút lên áo của nhau.









Những lời chúc sức khỏe, đỗ đạt trong kỳ thi Đại học sắp tới của một bạn nam trong cuốn sổ nhật ký gửi đến một bạn nữ.









Chụp những tấm hình kỷ niệm cùng nhau.









Những bó hoa tươi thắm được dâng lên các thầy cô giáo.




Triệu Quang