| Chồng Tây chăm sóc và chiều chuộng tôi từng ly từng tí (Ảnh minh họa) |
| Đàn ông Tây họ coi trọng đời sống tinh thần, những khoảnh khắc hạnh phúc vợ chồng chứ không giống Việt Nam, khi yêu thì chiều chuộng, nịnh nọt nhưng cưới vợ về chẳng những không còn lãng mạn mà thậm chí ngày cưới, sinh nhật vợ cũng không hề nhớ. (Ảnh minh họa) |
Thùy Anh (Hà Nội)
Bonus nhận xét của đờn ông Việt:

Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Tớ nghĩ rằng nếu Ta mà Tốt thì chẳng việc gì phải Tây cả. Bất đồng đủ thứ nếu mình...
Nhiều...
Phúc ai nấy hưởng thôi.
Tất nhiên cũng có mẹ lấy trai Việt sướng như tiên, mà cũng có...
Còn hình các em bé lai...
Nhưng với...