Bức hình chụp bàn tay bị ăn mòn, bủng beo nứt nẻ rồi bị ngứa ngáy của những người làm nghề nhặt rau muống thuê ở Sài Gòn khiến những người xem lặng người suy ngẫm.



Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một bức hình đôi bàn tay của những người làm nghề nhặt rau muống thuê tại Sài Gòn.



Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã thu hút được sự chú ý lớn từ phía dân mạng bởi khi nhìn vào đôi bàn tay bủng beo, nứt nẻ, chai sạn do nhặt rau lâu ngày, chúng ta có thể thấy cuộc sống mưu sinh khó khăn đến nhường nào.





Hình ảnh khiến người xem lặng người suy ngẫm (Ảnh: Trí Thức Trẻ)





Theo thông tin chia sẻ trên báo Trí Thức Trẻ, hình ảnh này được ghi lại tại ‘xóm lặt rau muống ’ở con Rạch Gò Dưa thuộc phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP. HCM.



Xóm trọ nghèo chỉ có khoảng 8 người dân với hơn 20 người theo nghề này, trong đó chủ yếu là phụ nữ.



Nhặt rau muống không khó, không phải lao động nặng nhọc nhưng những người làm công việc này thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, và phải nhặt nhiều bó rau muống cả ngày nên bàn tay ai cũng chai sạn, trách nhách, nước bẩn ăn hết vào tay, vào chân nên gây ra cảnh ngứa ngáy, khó chịu. Tuy nhiên, họ không đeo bao tay vì hiệu quả công việc sẽ giảm rất nhiều.



Khi thấy những hình ảnh này, mỗi người đều cảm thấy có gì đó ảm ảnh, đặc biệt là những người làm con sẽ nghĩ ngay tới cha mẹ của mình.





Xóm nghèo ngày ngày nhặt rau muống thuê đến nỗi bàn tay bị ăn mòn, chai sạn (Ảnh: Trí Thức Trẻ)





Có biết bao nghề mưu sinh và mỗi nghề lại có những khó khăn vất vả riêng, đặc biệt là lao động về chân tay. Có lẽ, có những công việc còn vất vả hơn rất nhiều, thế nhưng bức ảnh lại mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc.



Một bạn đọc chia sẻ: ‘Đi làm mới biết ông bà cha mẹ cực khổ nuôi mình. Ngày xưa mình làm thêm ở tiệm sanwich mỗi ngày dùng máy cắt hơn trăm quả cà chua dưa chuột nhiều lần đứt tay vẫn phải làm tiếp. Nướng bánh cho khách, hơi lò nướng phả vào mặt đến khô da. Các bạn trẻ chăm chỉ học hành để có công việc tốt chứ đừng làm tay chân khổ lắm’.



‘Chỉ cần nghĩ họ lớn tuổi như bố mẹ mình mà mắc bệnh ngoài da như thế này, thấy thương lắm’, là nhận xét của một bạn khác.



Người ta vẫn thường nói ‘có sinh con mới hiểu tấm lòng cha mẹ dành cho mình’ quả thật không sai. Cha mẹ luôn sẵn sàng chịu đựng những khó khăn, nhọc nhằn để con cái có một cuộc sống, một tương lai tốt đẹp nhất có thể.



http://phununews.vn/lang-nguoi-hinh-anh-doi-ban-tay-nhung-nguoi-nhat-rau-muong-thue-202890.html