PN - Khi các clip Đừng yêu em của Lê Kiều Như, Da nâu của Phi Thanh Vân và Vọng cổ teen của Vĩnh Thuyên Kim được truyền đi trên You Tube, cư dân mạng đã nhất trí bầu những ca khúc này là "Thảm họa của Vpop".


Mới đây, người nghe nhạc lại muốn "điên" vì clip Rắc rối tình yêu của ca sĩ Vũ Hà (ảnh).


Đứng trước những "sản phẩm âm nhạc" trên, người nghe phải hoang mang, không hiểu lòng tự trọng của một số người mang danh "làm nghệ thuật" liệu có hay không?


Rắc rối tình yêu là phiên bản bài hit Nobody của WonderGirls - nhóm nhạc nữ đang rất ăn khách ở Hàn Quốc. Trong "version tiếng Việt", Vũ Hà sử dụng nguyên vẹn phần nhạc nền, đặt thêm dăm câu lời Việt ngớ ngẩn trộn lổn nhổn với tiếng Anh (được phát âm rất tệ). Như: Ôi tình yêu sao thật ngây ngô. Nobody, nobody! Yêu nhau bao ngày, rồi xa nhau như mây trời, chẳng yêu thương nhau làm chi, làm cho ta thêm đau đầu thôi... Nếu nếu không yêu sẽ cảm thấy buồn, nếu nếu không yêu chỉ có một mình, làm sao đây tình yêu hỡi... I want nobody but you! Không chỉ thế, Vũ Hà còn "đạo" nguyên vẹn ý tưởng clip của WonderGirls, thậm chí đến từng cử chỉ của ca sĩ cùng vũ đoàn phụ họa.


"Phong cách" riêng của Vũ Hà vốn được định danh bằng tên gọi "búp bê nam", "đại lý hột bẹt" (vì hễ xuất hiện trên sân khấu là Vũ Hà phải diện những bộ cánh đính chi chít kim sa hạt lựu, nếu không thì màu sắc phải vô cùng sặc sỡ). Trong các ca khúc từng trình làng, Vũ Hà có một "hệ thống ca từ" ai nghe mà hiểu... chết liền, nào là những Umsilabum, Mai ya hee cùng với Chao mi ao, Numa yay "lẩu thập cẩm" với thứ tiếng Việt không thể nôm na hơn. Đến Rắc rối tình yêu, với vũ đạo uốn éo kệch cỡm, giọng hát chảy nhão "phi giới tính" – công chúng càng không "nuốt nổi".


Nếu nghe xong Đừng yêu em của Lê Kiều Như, ca sĩ Tùng Dương từng bức xúc: "Tôi không biết nên cười hay khóc cho cái gọi là âm nhạc ở đây. Nhạc Việt bị nhiễu loạn và tổn thương bởi những trò hề như thế này", thì clip Rắc rối tình yêu cũng nhận được gần ngàn lượt comments. Cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc và bị xúc phạm trước một thứ âm nhạc "copy đến mức ngớ ngẩn". Những câu comments nhẹ nhàng nhất cũng là: "nỗi xấu hổ của nhạc Việt", "nghe muốn ói", "đang xem "thím" V.H. hát trên Facebook, chỉ sợ ai đó bắt gặp thì nhục"... Tuy nhiên, ca sĩ này rất tự tin phát biểu với báo chí: "Người ta thích, không thích, hay dở ra sao tôi chưa biết, nhưng đó là một kiểu "thương hiệu" của riêng tôi, một thị hiếu riêng và thẩm mỹ riêng, mấy ai làm được điều đó”.


Đúng là chẳng mấy ai làm được điều đó!


Quỳnh Lam


http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/lai-them-mot-ca-khuc-dang-choang.aspx