Giải thưởng cánh diều vàng của Hội điện ảnh cho vai Hoàng Yến trong bộ phim Chuyện tình Đảo Ngọc là một minh chứng cho sự lựa chọn chính xác của đạo diễn Bảo Trung, khi giao một vai diễn dài hơi và nhiều đất diễn cho một diễn viên tay ngang như Kim Tuyến.
Từ bỏ những bộ trang phục sành điệu, hóa thân thành cô bé mồ côi hoang dại lớn lên từ làng chài, á hậu cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 đã thổi vào nhân vật của mình một sự vươn lên không ngừng và một nghị lực sống mạnh mẽ.
Phần thưởng thuộc về… Bảo Trung!
Dù mới chạm ngõ điện ảnh được 3 bộ phim truyền hình, nhưng càng ngày, Kim Tuyến càng chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình. Nhưng nếu không nhờ được biết đến từ cuộc thi phụ nữ thế kỷ 21, và được mời đóng phim, bạn có nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên không?
Có thể là không, định hướng tươnng lai của tôi lúc ngồi trên ghế nhà trường không phải là điện ảnh, đó là lý do tại sao tôi tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh của đại học RMIT. Khi anh Lưu Việt Bảo mời tôi đóng vai Trà My, vai nữ chính trong bộ phim Cỏ đuôi gà thì tôi đã từ chối ngay, bởi tôi không đủ tự tin. Nhưng anh Bảo đã động viên rất nhiều và đó là người thầy đầu tiên trong điện ảnh mà Kim Tuyến luôn biết ơn sâu sắc. 8 tháng quay bộ phim này là quãng thời gian vô cùng quý giá, thời gian đầu những câu thoại dài với tôi vô cùng khó khăn, bởi có thuộc đi chăng nữa thì tôi cũng nói không có hồn như một cô học sinh đang trả bài. Đó cũng là thời gian khó khăn nhất của anh Bảo để hướng dẫn tôi nhập vai cho tốt, anh cũng là giảng viên trong trường sân khấu nên tôi vẫn nói với các bạn trong trường điện ảnh rằng tôi đã không được đào tạo trường lớp như các bạn, nhưng tôi đã được học và thực hành rất nhiều từ thực tế phim trường.
Nhân vật Trà My trong bộ phim Cỏ đuôi gà và Hoàng Yến trong bộ phim chuyện tình Đảo Ngọc cũng là những cô gái giàu nghị lực, Kim Tuyến có nghĩa rằng đạo diễn Bảo Trung đã nhìn thấy ở bạn một nội lực để thể hiện những nhân vật luôn mong muốn vươn lên trong cuộc sống không?
Để chọn tôi vào vai diễn Hoàng Yến, anh Bảo Trung chắc hẳn không dựa vào những gì tôi đã thể hiện ở bộ phim Cỏ đuôi gà, bởi dù hai nhân vật cùng là cô gái có nghị lực nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Trà My trong Cỏ đuôi gà là một cô gái luôn muốn vươn lên nhưng nhiều lúc cô lại không vượt lên được, khi có những yếu tố khách quan tác động, cô không làm được những điều mà cô muốn thực hiện. Còn tính cách nhân vật Yến trong Chuyện tình đảo ngọc lại khác, dù là một cô gái mồ côi từ năm 8 tuổi, nhưng Yến là người dám nghĩ dám làm.
Có điểm nào tương đồng về tính cách nào giữa bạn và nhân vật Yến không?
Với những bộ phim khác có thể tôi diễn xuất, còn ở bộ phim Chuyện tình đảo ngọc, với cách làm việc của đạo diễn Lê Bảo Trung thì tôi thực sự đã hóa thân. Có nhiều phóng viên đã hỏi tôi rằng, có phải đạo diễn đã đo ni đóng giày tôi vào nhân vật này hay không. Tôi chỉ có thể nói đây là một mối nhân duyên đặc biệt. Khi anh Trung tìm tôi cho bộ phim này thì đã sát đến thời gian bấm máy. Khi casting, tôi cũng không được nghiên cứu kịch bản, mà anh Trung chỉ kịp tóm tắt nội dung để tôi diễn thử. Khi anh miêu tả tính cách nhân vật, khi anh nói đến đoạn trước, thì tôi đã nghĩ trong đầu, nếu tôi là Yến, tôi sẽ làm gì, và khi anh Trung kế tiếp, thì đúng là nhân vật cũng sẽ làm như vậy. Có những lúc anh dừng lại, chưa nói hết, thì tôi nói thay anh luôn. Giữa tôi và Yến có sự tương đồng.
Trong cuộc sống cũng vậy, nếu có những điều tôi không biết, mà thấy tính khả thi của nó cao, thì tôi cũng sẽ học, tôi sẽ làm thử. Nếu làm thử mà không thành công, tôi nghĩ rằng đó là một trải nghiệm quý giá, chứ không phải là sự thất bại mà mình không dám mạo hiểm ở những lần sau. Lúc đó tôi cũng có gia đình, cũng có em bé, và để xa con trong một khoảng thời gian 4 tháng ròng cũng làm tôi rất đắn đo, nhưng khi tôi về đến nhà thì dường như nhân vật nó không thoát ra được khỏi tâm trí. Có một điều gì đó thôi thúc rằng, làm sao tôi phải cố gắng sắp xếp mọi thứ, để mà tôi phải tham gia được phim này. Và nếu mà duy tâm thì có thể xem như một điềm báo trước đây sẽ là một vai diễn tạo được dấu ấn trong sự nghiệp điện ảnh của tôi. Và dấu ấn đó đã được thể hiện qua giải thưởng Cánh diều vàng.
Sau khi nhận giải thưởng, đạo diễn đã chia vui với bạn thế nào?
Khi nhận tôi vào vai diễn này, bên nhà sản xuất và anh Trung cũng có mâu thuẫn, bởi nhà sản xuất họ cũng muốn có độ an toàn trong bộ phim. Họ muốn có một diễn viên chuyên nghiệp, họ không muốn cho ai thử sức hết. Anh Trung đã phải thuyết phục nhà sản xuất rất nhiều. Tôi biết anh đã chịu nhiều áp lực, nên trong mỗi cảnh quay, tôi đã chứng minh cho anh thấy là sự lựa chọn của anh không hề sai. Hôm sau khi nhận giải thưởng ở Hà Nội, anh Trung đã gọi điện cho tôi và nói: “Anh biết giờ đây em đang rất vui, nhưng không thể bằng anh đâu, dù giải thưởng này không hề dành cho anh”. Và tôi cũng từng phát biểu, nếu không có đạo diễn Bảo Trung thì cũng không thể có một Kim Tuyến hôm nay lên nhận giải. Tôi nói điều đó từ đáy con tim mình với một lòng biết ơn sâu sắc. Và nếu như co lời mời cộng tác từ anh Bảo Trung, thì chắc chắn tôi không bao giờ từ chối.
Scandal: đương nhiên!
Một bài báo thời gian gần đây khiến dư luận quan tâm có nhắc tới bạn là người thứ ba gián tiếp làm tan vỡ hạnh phúc gia đình Hoàng Anh và diễn viên Huy Khánh, đó có phải là sự vấp ngã của bạn không?
Người ta từng nói: “Nổi tiếng thì đi đôi với tai tiếng”, có nghĩa là tai tiếng không phải là do người nổi tiếng gây ra, mà do người xung quanh muốn tác động đến cái đang nổi tiếng. Cuộc sống thì cũng không thể nào bắt tất cả mọi người phải suy nghĩ như mình, huống chi tôi lại làm một công việc nhiều người biết đến, nên khi nghe những lời nói không hay về mình, tôi cũng thấy là lẽ thường. Và nếu không ai nói gì đến tôi, thì tôi nghĩ là chắc mình làm điện ảnh quá tệ, nên tôi không sợ tin đồn, tôi chỉ sợ sự thật. Còn nếu là một người nổi tiếng mà không có scandal thì dường như người đó chưa được mọi người quan tâm.
Nhưng đó lại là chuyện một cô gái trẻ xen vào hạnh phúc của gia đình người khác, thì dường như lại đi ngược lại hình ảnh trong sáng mà bạn đã tạo dựng trong phim. Đã có không ít người thất vọng…
Tôi thì nghĩ rằng sự thật sẽ bảo vệ cho tôi. Sự thật thì trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, và quan trọng là bạn bè, gia đình và người thân hiểu đúng về tôi. Khi người thân của tôi đọc tin đó, họ còn không hỏi xem có thực như vậy không, bởi họ hiểu con người tôi, Kim Tuyến có khả năng làm điều đó không, bạn bè tôi biết, đồng nghiệp tôi biết. Nên chuyện này với tôi hết sức là nhẹ nhàng, không ảnh hưởng gì nhiều. Còn riêng với khán giả, không phải là tôi làm một bài viết nói lại thì khán giả sẽ tin tôi, đặc biệt tôi cũng không muốn chuyện đó trở thành đề tài tốn giấy mực của nhà báo, làng giải trí Việt Nam thời gian qua đã có nhiều scandal về các diễn viên nghệ sĩ khác nhau. Tôi không muốn thêm có chuyện nữa để khi khán giả nhìn vào, thấy điện ảnh Việt Nam toàn những tin không hay. Tôi muốn khán giả biết đến tôi qua những nỗ lực trong những bộ phim tôi đóng.