Học sinh lớp 12 giết cha đẻ chặt khúc ném xuống sông.
VIT
- Con trai 18 tuổi, đang học lớp 12, THPT dân lập Thành Đông, thành phố Hải Dương đã ra đầu thú nhận tội giết cha đẻ của mình chặt khúc ném xuống sông.Báo Đất Việt đưa tin: Nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, trú ở khu tập thể nhà máy đá mài ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, Thành phố Hải Dương. Ông Yên có 2 con: con gái lớn 23 tuổi đang học tại đại học Y Hải Phòng cậu con trai "nối dõi" 18 tuổi là học sinh lớp 12 ở Hải Dương. Vợ ông Yên hiện đang lao động xuất khẩu ở Czech. Bản thân ông Yên cũng từng đi xuất khẩu lao động ở Czech về. Kinh tế của gia đình dựa vào thu nhập từ việc cho thuê tầng một làm quán giải khát.




Hiện trường (Ảnh: TTX)




Cậu con trai thường xin tiền đi chơi điện tử và được bố đồng ý cho hai triệu đồng mỗi tháng. Hôm xảy ra án mạng, do chơi hết số tiền bố cho nên cậu con này đã dẫn bạn và người yêu về nhà xin thêm tiền đi chơi điện tử nhưng không được bố chấp thuận. Tức giận, đứa con bất hiếu này đã bàn với nhóm bạn, pha thuốc ngủ vào bia cho ông Yên uống nhằm mục đích để ông ngủ say, có cơ hội lục tìm tiền đi chơi.



Sau khi ông Yên ngủ, những kẻ trên đã lấy trộm tiền đi chơi điện tử nhưng khi đứa con bất hiếu quay về, thấy bố đã chết do uống quá nhiều thuốc ngủ. Đứa con trai và đám bạn liền tìm cách phi tang hòng xóa dấu vết, sau đó cùng lũ nhau bỏ trốn.


Người ta không thể không lo ngại về chất lượng giáo dục hiện nay và thầm nghĩ "Non sông ta có trở nên tuyệt diệt hay không chính là một phần nhờ vào công..."


Nguồn tin
Sóng Ngầm