Hung thủ giết người trên xe Lexus là nữ sinh viên năm thứ 4


(HNMO)- Chiều 19/2, PC14 - CATP cho biết đã bắt được hung thủ trong vụ giết người trên xe Lexus trên phố Kim Mã vào rạng sáng ngày Valentine (14/2). Qua 5 ngày khẩn trương điều tra thật bất ngờ khi hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng lại là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm năm thứ 4 có cùng quê Cao Bằng với nạn nhân Nguyễn Tiến Chính.




Vũ Thị Kim Anh tại CQĐT



Nữ sinh viên này tên Vũ Thị Kim Anh sinh ngày 24/12/1987 hiện tại đang học khoa Hóa, ĐHSP Hà Nội quê ở Cao Bằng, hiện trú tại P306 nhà D7 tập thể Vĩnh Hồ.


Tại cơ quan công an, Kim Anh bước đầu khai nhận giữa cô và nạn nhân trước đây từng có quan hệ tình ái. Nhưng khi Kim Anh bắt đầu có người yêu, cô đã đề nghị Chính chấm dứt quan hệ. Trong dịp về quê Cao Bằng ăn Tết Kỷ Sửu, Kim Anh gặp lại Chính và anh ta đề nghị nối lại quan hệ. Nhiều lần đề nghị không được, Chính còn đánh xe ô tô đến tận trước cửa nhà Kim Anh gọi điện thoại khủng bố tinh thần.


Khi Kim Anh nghỉ Tết xong xuống Hà Nội tiếp tục theo học, Chính lại gọi điện đề nghị được nối lại quan hệ như xưa. Đêm trước ngày Valentine (13/2), hai người đã gặp gỡ, Chính tiếp tục đe dọa sẽ báo cho người yêu Kim Anh về quan hệ của hai người. Lúc đó cô sinh viên Đại học đang ngồi trên ghế sau chiếc xe Lexus đỗ tại ngõ 279 Đội Cấn sẵn có con dao gọt hoa quả trên xe đã mất bình tĩnh lia thẳng vào cổ nạn nhân. Sau khi gây án xong, Kim Anh chạy ra đường gọi taxi về nhà.


Qua 5 ngày khẩn trương điều tra, 22h đêm qua (18/2), Kim Anh đã bị bắt tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Huy Tưởng khi vừa từ nhà người yêu đi ra. Tại cơ quan công an, hung thủ tỏ ra rất hối hận gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè.


Theo thượng tá Nguyễn Đức Trung, Trưởng phòng PC14, để bắt được hung thủ vụ án tương đối khó này, 150 cán bộ phòng PC14 phối hợp với công an quận Ba Đình tỏa đi các nơi từ Cao Bằng đến Hà Nội xác minh và làm rõ các mối quan hệ rất phức tạp của nạn nhân.



(Dương Hiệp)