Nhiều người không có quen biết hoặc chỉ quen sơ vẫn được mời đến dự đám cưới con ông phó bí thư huyện ủy.


Sáng 5/11, trên ngàn người đã đến Nhà hát huyện Bến Cát dự đám cưới của con trai ông Bùi Hùng Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy Bến Cát, Bình Dương.


“Ảnh là lãnh đạo huyện, không đi thì kỳ lắm”


Hơn 10 giờ sáng, nhiều đoàn xe ôtô và xe máy đã tập trung về sảnh tiệc cưới đặt trên sân bãi của một nhà hát. 11 giờ trưa, hàng trăm bàn tiệc đã kín khách. Quan khách dự lễ cưới được thưởng thức nhiều vũ điệu của hai nhóm nhạc.


Nhân viên nhà hàng tiệc cưới ND cho hay gia đình chủ hôn đã đặt 150 bàn tiệc. Mỗi bàn 10 người, tính ra đến 1.500 người. Gần 100 chiếc ôtô đậu san sát, tràn xuống đường giao thông công cộng.



Điều đáng nói là nhiều người không có quen biết gì với gia đình cô dâu, chú rể hoặc chỉ biết sơ qua nhưng vẫn có thiệp mời. Một cán bộ cấp phòng công tác tại huyện Bến Cát (xin phép được giấu tên) cho biết: “Sếp Dũng chỉ quen biết với lãnh đạo của phòng nhưng gửi một xấp thiệp mời cả phòng luôn. Em không quen biết nhưng ảnh là lãnh đạo huyện, không đi thì kỳ lắm”.



Một cán bộ xã khác cũng thông tin thêm: “Tôi thấy có thiệp mời được chủ tịch xã gửi thì đến dự cho vui. Tôi nghĩ đồng chí ấy mời mà mình cấp dưới không đi thì có gì khó ăn nói…”.



Một chủ xí nghiệp thông tin: “Hiếm khi nhà anh ấy có đám cưới, dù không quen thân nhưng có thư mời thì mình đi, đâu có bao nhiêu đâu mà mất lòng nhau!”.


Bí thư huyện: Chỉ là chuyện tình nghĩa thôi!



14 giờ cùng ngày, phóng viên đến Huyện ủy Bến Cát để liên hệ với lãnh đạo Huyện ủy. Tuy nhiên, cán bộ văn phòng Huyện ủy bảo lãnh đạo đi vắng. Chúng tôi gọi vào số máy của ông Nguyễn Hoàng Châu - Bí thư huyện Bến Cát - và nêu mục đích muốn gặp ông. Ông Châu bảo: “Anh gọi nhầm số rồi”, sau đó tắt máy.



Đến gần 16 giờ, phóng viên dùng số điện thoại khác để gọi vào số ông Châu thì ông Châu bắt máy. Ông Châu cho biết: “Đám cưới con đồng chí Dũng cả ngàn người là do tình nghĩa bạn bè, bà con mà thôi. Đây là chuyện quan hệ xã hội thôi”.



Khi chúng tôi hỏi tiếp về việc cán bộ nghỉ làm sớm để đi đám cưới, xe đậu tràn cả ra đường, ông Châu bảo: “Thôi anh em thông cảm, đây chỉ là chuyện tình nghĩa chứ có gì đâu. Nghĩ nhiều… nặng đầu lắm!”.



Chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với ông Bùi Hùng Dũng để trao đổi rõ thêm quanh chuyện có những vị khách không quen vẫn nhận được thiệp mời từ gia đình ông. Tuy nhiên, chúng tôi không liên hệ được.


http://giadinh.net.vn/2010110609001475p0c1000/khoang-1500-nguoi-du-dam-cuoi-con-pho-bi-thu-huyen.htm