Công chúng luôn kỳ vọng tìm một hoa hậu vừa có sắc vừa thông minh, nhưng nói như nhà thơ Dương Kỳ Anh - người từng ở cương vị Trưởng ban giám khảo nhiều năm cho Hoa hậu Việt Nam, nếu có thì họ đã đi làm... nhà bác học rồi chứ không đời nào thi hoa hậu.
Thi hoa hậu là thi... bản lĩnh?
Một câu hỏi tưởng là "cầm đèn chạy trước ôtô" nhưng lại rất thực tế mà các phóng viên thường hỏi tân hoa hậu ngay sau phút đăng quang là: "Em sẽ đối phó ra sao trước những tin đồn sẽ đến với mình?". Dù rất tự tin trả lời rằng "em sẵn sàng đối phó với mọi tin đồn" nhưng có những việc mà sau đó, hàng nghìn người tổ chức nên cuộc thi hoa hậu cũng khó chống đỡ, huống hồ là một cô gái mới mười tám đôi mươi đang còn "chân ướt chân ráo".
Mô tả ảnh.
Hoa hậu Ngọc Hân bị "bủa vây" bởi vô khối những lời đồn thổi
Chỉ ít phút sau khi đăng quang, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân đã bị "bủa vây" bởi vô khối những lời đồn thổi rằng cô là cháu bên đằng vợ của Trưởng BTC cuộc thi, rằng bố cô làm giám đốc nên đã bỏ ra 5 tỉ để mua giải thưởng. Người ta còn đồn cô chỉ học hệ cao đẳng chứ không phải là học đại học như đã khai trong hồ sơ...
Về mối quan hệ với Trưởng BTC và mua giải dù sao cũng chỉ là lời đồn vì nó không thể chứng minh được, nhưng còn việc cô học cao đẳng hay đại học thì không khó chút nào. Ngay sau đó, chúng tôi đã gọi đến Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp để xác minh thông tin này.
Thầy Vũ Trí Công - Trưởng khoa Thiết kế thời trang - người trực tiếp giảng dạy Ngọc Hân đã xác nhận: Tân hoa hậu đang học năm thứ 5 hệ đại học tại trường.
Không còn gì để "bắt bẻ", trên các diễn đàn, người ta tiếp tục bình phẩm về hình thức của Hoa hậu Ngọc Hân. Đọc những lời đó, nếu là người "yếu tim" và kém bản lĩnh, có lẽ hoa hậu phải chọn giải pháp là... trả lại vương miện để được hai chữ bình yên.
Giữa lúc tân Hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương đang giành được nhiều thiện cảm của công chúng về những gì cô đã thể hiện trong đêm chung kết thì cũng là lúc bảng điểm với nhiều "số xấu" cũng được tung lên mạng.
Công chúng bắt đầu so sánh bảng điểm của cô với cựu hoa hậu Ngô Phương Lan, người luôn được nhắc đến là một hoa hậu có nhiều thành tích trong học tập: nói lưu loát tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tốt nghiệp Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Genève (Thụy Sỹ). Và cũng như Ngọc Hân, Diễm Hương cũng rơi vào lời đồn có đại gia sau lưng bảo lãnh...
Lời giải thích của Diễm Hương cho bảng điểm xấu có vẻ hợp lý và dễ thông cảm bởi vào thời điểm đó cô bị ốm nên phải bỏ thi và điều này là có xác nhận của Trường ĐH Hoa Sen nơi cô đang theo học. Với lời khẳng định "em sẽ cố gắng để chứng tỏ cho mọi người biết em xứng đáng với ngôi vị mà em vừa nhận được", công chúng tin tưởng, song chắc chắn cũng sẽ soi xét nhiều hơn để kiểm chứng những gì cô đã nói.
Dẫn chứng những điều này để thấy rằng, chiếc vương miện hoa hậu là quá nặng, trong khi đó tuổi đời của hoa hậu lại quá trẻ, nếu thiếu đi bản lĩnh, sự nỗ lực không ngừng, lòng tin của họ với công chúng cũng theo đó mà ngắn dần đi.
Giám khảo và công chúng - ai sai?
Trong bất kỳ một cuộc thi nào, sự lựa chọn của BGK và công chúng đều ít khi gặp nhau một cách tuyệt đối. Nếu như BGK phải giấu đi sự cảm tính của mình để tuân theo sự khách quan bằng những tiêu chí, những chỉ số khoa học, thì công chúng chỉ "chấm" bằng sự yêu và ghét. Vì vậy, ở đây không có chuyện đúng hay sai bởi mỗi bên đều có cái lý riêng cần phải tôn trọng. Tuy nhiên, khi đã bước ra khỏi cuộc thi thì người ta mới thấy, sự lựa chọn của công chúng quan trọng tới mức nào.
Mô tả ảnh.
Cũng như Ngọc Hân, Diễm Hương cũng rơi vào lời đồn có đại gia sau lưng bảo lãnh...
Hoa hậu thân thiện người Việt ở Mỹ Lisa Vân Anh với tư cách là một người đã từng dự thi hoa hậu khẳng định: "Giám khảo và công chúng đều có cái lý riêng của mình và không ai có thể chê trách được. Nhưng ngay cả khi giám khảo là người quyết định cho ngôi vị hoa hậu, ở đó có cả sự lựa chọn của công chúng. Danh hiệu hoa hậu có "sống" được hay không cũng chính là sự ủng hộ của công chúng. Một hoa hậu không dành được sự yêu mến của công chúng thì cũng chẳng khác nào một chiến binh ra trận mà không có súng cả.
Đã đẹp thì khó thông minh?
Trong cuốn sách "Hoa hậu Việt Nam - Những điều chưa biết" của nhà thơ Dương Xuân Nam - nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong đã nhắc đến "sự cố" của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trước đêm chung kết đã bị tố cáo có quan hệ bất chính với một người đã có gia đình, bị vợ anh ta đánh ghen ầm ĩ, bị cạo trọc đầu… Còn Á hậu 1 Trịnh Chân Trân thì, "bố đi nhầm giày Tây", bằng thạc sĩ là bằng giả… Sau này, dù đã được "minh oan" xong những lời đồn thổi đó vẫn không dễ gì xóa được trong cái nhìn của công chúng.
Từng có nhiều năm theo dõi các cuộc thi sắc đẹp trong nước, bà Nguyễn Thúy Nga - Giám đốc Công ty Elite Việt Nam đã cho biết: Từ khi cuộc thi hoa hậu được tổ chức ở Việt Nam, chỉ có hai người là ít bị chê nhất là hoa hậu Bùi Bích Phương và hoa hậu Ngọc Khánh.
Còn càng về sau, thể nào cũng có chuyện để công chúng "bới lông tìm vết". Nói điều này không phải vì các hoa hậu sau kém hơn hai người này mà bởi, thời đó, báo mạng chưa bùng nổ như bây giờ và người ta chỉ được xem hoa hậu chủ yếu trên ti vi nên cũng ít có cơ hội bình xét…
Ở một góc độ nào đó, sự "chê" cũng có ý nghĩa tích cực để những người được đại diện là sắc đẹp của cả nước không nghĩ mình là "bà hoàng" mà phải thấy được trách nhiệm nặng nề của mình, không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân. Nó cũng sẽ là "cơ hội" để hoa hậu thể hiện được bản lĩnh của mình với thời gian. Một bộ phim đoạt giải Oscar người ta vẫn tìm được cái để chê huống hồ là một con người được chọn chỉ trong số vài chục người ở chung kết".
Với nhà thơ Dương Kỳ Anh, dù có tới 20 năm đồng hành cùng hoa hậu Việt Nam với 10 hoa hậu đã được chính ông góp phần chọn lựa thì danh hiệu hoa hậu chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, ông cho đó là chuyện hết sức bình thường bởi "cái đẹp không nằm ở má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình". Hoa hậu cũng không ngoại lệ. Một cuộc thi hoa hậu thì cái đẹp phải là số 1, không thể đòi hỏi cô đó phải thông minh, học giỏi. Còn tất nhiên nếu được cả hai điều đó thì "quá tốt".
Về điều này, bà Nguyễn Thúy Nga lại có cách nghĩ khác. "Đã thi hoa hậu thì ai cũng được "trời cho" nhan sắc hơn người rồi. Vì thế, yếu tố để so sánh xem ai hơn ai chính là sự thông minh, khả năng ứng xử và biết tỏa sáng trước công chúng và BGK. Chính vì vậy mà các cuộc thi thường kéo dài cả tháng trời là để các thí sinh bộc lộ những điều đó". Và nếu là người có những tố chất này, với kinh nghiệm của mình, BGK sẽ không khó để chọn ra một hoa hậu xứng đáng nhất... Trên thực tế, ở các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới, họ đòi hỏi sự hiểu biết và trình độ của hoa hậu còn cao hơn nhiều.
Công chúng luôn kỳ vọng về hoa hậu là phải có sắc đẹp, sự thông minh và nhất là không dính đến "tai tiếng". Nếu "vi phạm" một trong ba điều này cũng đồng nghĩa với việc hoa hậu phải "đau đầu" với những lời bình phẩm của các "giám khảo" công chúng.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Mọi cuộc thi về con người luôn phức tạp
Tôi viết tất cả những điều đó ra để nói rằng, các cuộc thi hoa hậu luôn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Mọi cuộc thi đều phức tạp, cuộc thi về con người phức tạp hơn, và những cuộc thi về sắc đẹp thì càng phức tạp. Ở đây, để tạo ra một sự đồng thuận cũng là điều hết sức khó khăn.
Và hơn hết, tôi muốn gửi tới các bạn trẻ bài học trong cuộc đời là phải nghe nhiều hướng khác nhau để tìm ra sự thật. Nhân phẩm con người là điều quý giá nhất cần phải giữ gìn và không bao giờ được bôi nhọ nhân phẩm của người khác.