Ngày con cầm giấy báo trúng tuyển đại học, căn nhà nhỏ ở xã An Bình như vỡ òa sung sướng. Đó là kết quả 12 năm đèn sách của cậu học trò nghèo, khuyết tật. Đó cũng là phần thưởng dành cho một người mẹ 12 năm vất vả đưa con đến trường. Nhưng niềm vui chưa kịp dâng tràn thì nỗi buồn ùa đến: làm sao con có thể tự đi học ở một TP xa lạ, làm sao đủ tiền cho cuộc sống của ba miệng ăn vốn đã chật vật nay phải gánh thêm tiền học phí, tiền sinh hoạt phí vốn đắt gắp bội phần. Bà lặng lẽ bàn với chồng quyết định sẽ cùng con đi tiếp chặng đường còn lại.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tôi hơi thắc mắc: tính theo tuổi thì trên cháu Hải, anh chị Tâm...