Dù nắm trong tay bạc tỷ nhưng nhiều "ông trùm" vẫn đi làm bằng xe đạp, tự cắt tóc cho mình, thậm chí không mua nhà để ở. Tuy nhiên, thói quen căn cơ của họ được đặt rất đúng chỗ bởi dù khắt khe với bản thân nhưng "hầu bao" của họ luôn rộng mở cho người nghèo.


Tỷ phú không nhà


Nicolas Berggruen, một đàn ông Mỹ 46 tuổi, sở hữu một gia tài trị giá tới 3 tỷ USD. Tuy nhiên, Berggruen là một người vô gia cư đích thực vì anh này chỉ thích sống lang thang.


Anh chia sẻ, bất động sản, xe hơi, các tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức và nhiều thứ quý giá khác đã và đang trở thành là gánh nặng đối với anh. Berggruen bắt đầu bán các căn hộ ở New York và một biệt thự ở Florida. Chẳng bao lâu nữa, anh này sẽ bán chiếc xe cuối cùng của mình.


Berggruen không lập gia đình và chẳng có con. Tỷ phú này dự định để lại gia tài của mình thành lập một quỹ từ thiện đặc biệt và tặng bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật quý giá của mình cho một viện bảo tàng ở Berlin sau khi anh chết. Berggruen nói, anh không có chỗ để cất những bức tranh vì không có nhà.


Triết lý sống của Berggruen là: “Mọi người khác nhau. Tôi cho rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất nhưng với tôi, việc sở hữu những của cải vật chất không phải là một thú vui. Tôi thấy niềm vui được sống trong một môi trường rộng lớn để biểu lộ bản thân mình và người khác khiến cho sức hấp dẫn của đời sống vật chất chỉ là một con số 0. Chúng ta chỉ có mặt trên cõi đời này trong một thời gian ngắn ngủi. Tất cả mọi thứ tôi có chỉ là phù du nhưng những gì chúng ta làm, chúng ta tạo ra, hành động của chúng ta mới là những thứ trường tồn. Đó mới là giá trị thật”.


Berggruen luôn tìm cách tránh né giới truyền thông vì không muốn tên tuổi của mình xuất hiện trên các mặt báo và tạp chí. Khi biết có một tạp chí Hà Lan đăng bài về Berggruen, anh đã tìm mua toàn bộ ấn bản của tạp chí số đó và hủy chúng đi.


“Lão hà tiện” Warren Buffett


Nếu chỉ nhìn vào cách chi tiêu của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, không ai có thể biết ông là chủ khối tài sản khổng lồ 53,5 tỷ USD. Hơn 50 năm qua, tỷ phú này vẫn không chịu thay đổi chỗ ở. Dường như ông chưa bao giờ cảm thấy không hài lòng về ngôi nhà 5 phòng ngủ với những bức tường màu xám ở vùng ngoại ô Happy Hollow, thuộc thành phố Omaha, bang Nebraska, Mỹ. Ngôi nhà này được Buffett mua vào năm 1958, với giá khi đó là 31.500 USD.


Trong thời gian dài ông né tránh ý tưởng mua phi cơ riêng. Cuối cùng thì ông cũng có một chiếc và ông đặt tên nó là “Indefensible – Không thể cưỡng nổi”, thể hiện sự tự phê bình một cách công khai về việc bỏ tiền ra mua chiếc phi cơ đó.


Tỷ phú Buffett cũng có những sở thích rất đơn giản như uống coca cola hay ăn kem. Ông thường lái xe tới các cửa hàng của Mc Donald và Dairy Queens thay vì những nhà hàng 5 sao.


Không chỉ vậy, trong hệ thống cơ sở sản xuất, kinh doanh của ông, những ngôi nhà chỉ được sơn bên ngoài.


Tỷ phú Buffett cho biết, lần ông tới chơi nhà người bạn thân, thấy bên trong nhà của bạn không sơn. Ông hỏi thì nhận được câu trả lời: “Không cần thiết phải tốn kém. Chỉ cần sơn bên ngoài cho đẹp và giữ gìn bức tường, bên trong trang trí cách khác là đủ”. Lập tức, người giàu nhất thế giới áp dụng cách làm đó cho tất cả những ngôi nhà thuộc về mình. Ông phấn khởi khoe: “Đỡ được rất nhiều tiền”.


Tuy nhiên, “lão hà tiện” này khiến cả thế giới sửng sốt khi ông thông báo đóng góp 37 tỷ USD cho quỹ từ thiện Bill & Melida Gates, nơi tập trung vào các vấn đề về sức khỏe nhân loại, hệ thống thư viện nước Mỹ và các trường học trên toàn thế giới. Ông muốn tiền của mình sẽ được người khác sử dụng một cách hữu ích và đóng góp cho xã hội.


Rất nhiều người nghĩ rằng Buffett sẽ để lại hầu hết số tiền kiếm được cho các con của mình, để đảm bảo cho chúng trong những năm tháng tương lai. Tuy nhiên, ông Buffett tin rằng điều quan trọng nhất với các con mình là trở thành những thành viên tích cực của xã hội. "Tôi muốn cho các con của tôi có đủ để chúng cảm thấy rằng chúng có thể làm mọi thứ, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng làm gì cả", ông chia sẻ. Buffett luôn dạy các con mình ý nghĩa của giá trị và tầm quan trọng của việc phải làm việc để kiếm tiền. Ông thậm chí bắt con gái phải viết một tấm séc vay 20 USD khi cô cần để lấy xe ra khỏi bãi đỗ xe.


Đại tỷ phú giản dị


Sở hữu một cuộc sống thanh đạm không kém nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là tỷ phú số 1 thế giới Carlos Slim. Có trong tay 53,5 tỷ USD, tỷ phú giàu nhất hành tinh Carlos Slim vẫn đi một chiếc xe 40.000 USD và đeo đồng hồ nhựa.


Ngoài ra, ông giới hạn mức lương cá nhân của mình là 24.000 USD một tháng và chỉ dùng ô tô Chevrolet bình thường. Sự tiết kiệm cũng hiện diện rõ trong đế chế kinh doanh của ông khi các quan chức điều hành từ cấp trung trở lên chỉ được dùng chung một thư ký. Ông Slim cũng không thuê cố vấn giúp điều hành tập đoàn của mình.


Là ông trùm trong lĩnh vực truyền thông nhưng ít ai ngờ rằng ông không bao giờ dùng máy tính. Ông yêu cầu tất cả các cố vấn của mình trình bày mọi thứ ông cần qua giấy.


Nhà văn Jose Martinez, tác giả cuốn tiểu sử nhan đề “Carlos Slim – Chân dung cuộc sống” nhận xét: “Khác với tầng lớp quý tộc hoặc vua chúa, ông Carlos Slim sống vô cùng giản dị”. Theo cuốn tiểu sử, ông Slim sinh năm 1940 tại Mexico City, cha là doanh nhân Lebanon nhập cư. Ông trở thành người giàu nhất thế giới sau khi tài sản tăng 18,5 tỷ USD trong 12 tháng và cổ phần của công ty America Movil, nơi ông nắm lượng cổ phần trị giá 23 tỷ USD, tăng 35% trong vòng một năm. Đế chế kinh doanh của ông Slim ở Mexico gồm nhiều siêu thị, công ty xây dựng và một tập đoàn tài chính.