Thứ Bảy, 31/01/2009, 11:04 (GMT+7)



Khi trẻ con thiếu trò chơi xuân


TTO - Tết này, Lý Nhí tròn 9 tuổi. Cũng giống như nhiều trẻ con ở xóm Rạch Tàu, (xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Lý Nhí được nhiều tiền lì xì nhờ người lớn vừa trúng mùa nghêu giống...


Trò bắn cu ly ăn tiền phổ biến trong ngày Tết ở Đất Mũi


Sáng mồng một Tết, Lý Nhí túi rủng rỉnh tiền, hí hửng ra đường hòa vào nhóm bạn cùng trang lứa ở xóm đi chơi xuân. Trò yêu thích của Nhí là chơi bấm điện tử ở nhà bà Bảy Tiệp. Nhưng hôm nay Nhí không chơi điện tử, nó đã chán vì hôm qua chơi cả ngày. Nó đi theo nhóm bạn ra hướng chợ Rạch Tàu với hy vọng tìm một trò chơi gì đó mới mẻ và hấp dẫn hơn. Thấy một nhóm con nít đang chụm đầu lại lắc bầu cua, nó chen vào. Nó không lấy tiền ra đặt mà chợp 5.000 đồng của bé Hồng đang đặt con cua sang đặt con tôm. Đứa làm cái là một thằng nhóc hơn nó một vài tuổi, vẻ mặt bậm trợn và cố tình nói năng “có lửa” để thị uy đừng ai hòng chơi quỵt. Cái hộp lắc bầu cua được giở lên: là 3 con cua. Lý Nhí nhăn mặt, chìa mười lăm ngàn đồng vào thường cho bé Hồng. Lại làm tiếp một ván nữa, cũng chỉ là sanh sửa chứ không đặt tiền. Lại thua, Nhí rãi đầu, chửi tục một tiếng rõ lớn "Xui quá!", rồi bỏ đi.


Thiếu trò chơi, trẻ con Đất Mũi tham gia vào trò của người lớn


Nhóm bạn của Nhí tản dần vào các trò chơi điện tử, lắc bầu cua, chọi đáo, thục bida. Nhí cuối cùng tấp vào một nhóm đang bắn cu ly (đạn keo). Chỉ cần một tiếng “Tao chơi nữa” là Nhí nhập cuộc. Nhí lấy trong túi quần ra một viên cu ly, đứng vào mức và tung viên cu ly lên cao. Viên cu ly của Nhí rơi đúng lằn mức, tức là nhất. Nhí bắt đầu căng gang tay ra bắn những viên cu ly gần nhất. Chát, chát, chát… 5 viên cu ly liên tiếp bị Nhí bắn trúng. Cứ mỗi tiếng chát, một cậu bé lại liệng xuống đất cho Nhí 1 ngàn đồng. Với khả năng bắn bách phát bách trúng trong vòng 7 tấc, Nhí đã nhanh chóng gỡ lại số tiền bị thua trong trò bầu cua, còn lời thêm vài chục ngàn đồng.


Trò chọi vòng thu hút đông đảo trẻ con Đất Mũi trong xuân Kỷ Sửu 2009


Tối mịt, Nhí mới về đến nhà để ăn cơm. Lý Đức, em Lý Nhí đưa cao gói thuốc thơm lên khoe với anh rằng mình mới vừa trúng thưởng trong trò chơi chọi vòng. Chí Hạo, bạn thân với Lý Nhí ở cạnh nhà cũng đưa chai nước ngọt lớn màu đỏ lên khoe mình cũng chọi vòng trúng được. Và tối đó, hai anh em Lý Nhí và Chí Hạo cặp cổ nhau đến khu vui chơi gần kinh Ba Khâu (ấp Rạch Tàu Đông, xã Đất Mũi). Ngoài trò chơi cưỡi ngựa, còn lại đều là các trò chơi ăn tiền như chọi vòng, quay số, bắn súng, lắc bầu cua…


Không có đủ trò chơi, Tết 2009, trẻ con Đất Mũi phần lớn lao vào các trò chơi điện tử


Nhìn cảnh trẻ con lao vào các trò chơi đen, đỏ, nhiều bật phụ huynh nơi đây hết sức lo lắng. “Không có đủ trò chơi lành mạnh, nên trẻ con dễ sa vào các trò cờ bạc. Hai thằng con tôi mới có vài tuổi mà đã biết hết các trò cờ bạc, đỏ đen. Thiệt lo lắm nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ có mấy ngày Tết mà nhốt chúng trong nhà” – Lý Hiền, cha của Lý Nhí và Lý Đức tâm sự. Anh ao ước tết năm sau chính quyền tổ chức nhiều sân chơi bổ ích hơn cho trẻ con Đất Mũi.


Hai trò chơi lành mạnh nhưng hiếm hoi tại Đất Mũi trong xuân này là cưỡi ngựa bay và nhà phao mi ni. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng được chơi vì chỗ chơi có hạn.


Trích:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=299563&ChannelID=89