Chính những người đàn bà đó đã chủ động trong việc tìm kiếm đàn ông để thỏa mãn bản năng nhục dục của mình.
Lâu nay rất nhiều bài báo lên án các đấng mày râu ăn nem, ăn chả bên ngoài, vào mạng chát chít làm quen kết bạn. Ai cũng cho rằng họ có lỗi khi làm lung lay giá trị gia đình và nền tảng đạo đức phương Đông một vợ - một chồng.
Nhưng trên thực tế chính những người đàn bà đó đã chủ động trong việc tìm kiếm đàn ông để thỏa mãn bản năng nhục dục của mình.
Họ có thể là những cô giáo hàng ngày lên bục giảng, có thể là những bác sỹ, tiến sỹ, nhân viên văn phòng… mà hàng ngày chúng ta vẫn gặp trên đường trong vẻ mặt đoan chính và dịu dàng. Nhưng đằng sau cái vẻ ra chiều nghiêm trang đó là những lối sống buông thả và hưởng thụ. Họ ăn, họ chơi, họ tiêu tiền bây giờ không kém các đấng mày râu. Họ coi đàn ông như phương tiện để giải trí, gặp là lên giường, chát một lần là hẹn vào nhà nghỉ….
Chát và các forum kết bạn
Sau chuyến đi công tác dài ngày trở về nhà. Tôi bật máy tính để viết bài, cửa sổ chát hiện tự động trên màn hình và cái nick lạ hoắc: xuank.. xuất hiện. Tò mò tôi nhấp chuột vào singin và thấy hàng chục nick đàn bà trong đó. Thấy tôi online vài người nhảy vào. Chỉ chát một lúc tôi nhận ra đây chính là những mụ đàn bà lên mạng gạ tình.
Nick: hoangphuong... nhắn: Anh ở đâu thế, em nhớ anh muốn chết, gọi cho em số điện thoại cũ nhé… Người tôi nóng bừng. Tôi gọi điện thoại cho chồng về nhà. Viết sẵn lá đơn ly hôn. Anh về khi nhìn thấy cái nick xuank.. đang sáng, anh bảo: "Tưởng chuyện gì, em cứ giữ cái nick đó mà xem. Mấy con đàn bà vào tìm giai ý mà, anh cũng có biết ai trong đó đâu. Hôm nọ mượn nick thằng làm cùng cơ quan để chát cho vui". Sau một hồi hứa hẹn thề thốt anh thống nhất với tôi sẽ không bao giờ chát nữa, và tôi sẽ đóng giả xuank.. để tìm hiểu về những mối quan hệ mà theo anh là vớ vẩn.
Nhiều ngày liền tôi đã online bằng nick đó. Và trong các cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt kia tôi thấy họ chính là những người đàn bà có chồng đi xa, người bỏ chồng, cô thì chưa có chồng và hầu hết đều làm cô giáo và công chức nhà nước.
MrsO... cô giáo ở Hải Phòng nói rằng: chồng em đi công tác suốt em ở nhà buồn quá nên vào mạng làm quen. Cô đã quen vài người có chung hoàn cảnh và họ đã là tình nhân của nhau. Nhưng cô nói cô vẫn rất yêu chồng. Với cô quen vài người đàn ông chỉ để thỏa mãn lúc trống vắng.
Hanoi_thu... thì nói: Em chán chồng em quá vì anh ta chẳng làm được cái tích sự gì. Việc gì cũng đến tay em, em vào mạng là để tìm người chia sẻ với mình, em không bỏ chồng đâu vì em sợ con em khổ, chỉ quen biết chơi bời thôi. Thaoheo1, lienlong, xinhxan, luon_nho8… họ đều là những người có học thức. Họ vào mạng với quan điểm quen thêm nhiều người đàn ông để có thể tìm được một người bạn tình kín đáo.
Haru nói thẳng quan điểm: thế giới mạng chỉ để tán gẫu cho vui, còn nick ngocnhung13 thì bảo dù có nói yêu trên mạng cũng chỉ là nói vậy thôi chứ yêu thật gì đâu. Giỏi lắm gặp nhau vài lần rồi quên.
Hầu hết chị em bây giờ đều biết chát và có một nick chát. Khi vào online, cả một kho đàn ông luôn sẵn sàng hầu chuyện họ. Nhiều người còn vào các trang kết bạn như: Etinhyeu, timbanbonphuong, Olx - đanbatimdanong, phicongtrelaimaybaybagia..v..v… Những trang web như thế bây giờ nhan nhản trên mạng đủ để họ không khó khăn gì nếu muốn một vài gã đàn ông trẻ đẹp phục vụ 24/24 giờ.
Đàn bà bây giờ quá dễ dãi?
Cậu bạn làm ở Viettel thốt lên với tôi khi cho tôi cái nick Leduong.... của cậu để tôi tìm hiểu. Cậu bảo: "chị không thể tin nổi đâu đàn bà giờ kinh lắm. Có khi mình chưa đề nghị thì họ đã rủ đi ngủ rồi. Chị cứ vào cái nick của em mà xem. Bây giờ em không dám dùng nữa vì sợ quá rồi. Ai lại toàn những bà chị ba nhăm, bốn mươi tuổi, nhìn bề ngoài thì nghiêm trang đứng đắn, mà toàn có học hẳn hoi đấy thế mà lúc lên giường thì dâm hết chỗ nói. Bọn em hồi xưa có hẳn một forum ăn chơi chia sẻ các máy bay bà già đấy chị ạ. Bọn em chơi chán chê lại rủ nhau chơi tập thể, vậy mà các chị cũng ok ngay. Kinh thật đàn bà bây giờ...."
Em sợ mình không lấy được vợ mất vì thấy ghê sợ đàn bà. Cậu ta online cho tôi và ngay lập tức cái tên: ngocanhh... nhảy vào chát: Ghét anh ghê, lâu rồi không gặp em. Em nhớ anh lắm. Hôm nọ anh nhớ không chúng mình vào nhà nghỉ anh đã dùng sex toy làm em đã quá. Rồi em … cho anh nữa, anh nhớ không. Cô ta nói một thôi một hồi làm cậu bé đỏ cả mặt.
Cậu ta bảo tôi bà này 40 tuổi là cán bộ một viện nghiên cứu có chồng và hai con rồi. Gia đình khá giả lắm và cũng không phải không hạnh phúc đâu. Từ hồi quen em cứ bám riết lấy làm em phát khiếp. Em quen mụ ý qua một thằng bạn làm cùng, cũng qua tay mụ rồi. Suốt ngày gạ gẫm em, gọi điện thoại nữa làm em phải thay sim đấy.
Tò mò tôi lấy số điện thoại của ngocanhh... bấm số máy 01274... một giọng thẽ thọt cất lên: Ánh xin nghe.
Trong vai bà vợ la sát của cậu bạn, tôi bảo cô ta là từ giờ đừng chát và gọi điện cho chồng tôi nữa. Cô ta lặng đi một lúc rồi nói: Ok mình sẽ không gọi anh ý nữa, thực ra ngủ thấy hợp nên hay gọi, chứ mình thiếu gì đàn ông. Nghe cô ta nói tôi chỉ muốn mắng cho cô ta một trận vì thấy xấu hổ thay cho giới đàn bà. Cậu bạn còn kể cho tôi nghe có những người mới nhìn không bao giờ nghĩ là có thể rủ họ đi ngủ được một cách dễ dàng như thế. Có chị là giám đốc doanh nghệp, có chị là vợ của đại gia, con cái đã lớn, tiền nhiều, chồng đi vắng suốt ngày nên chị ta vào forum ăn chơi kết bạn với các chàng trai trẻ để thỏa mãn.
Trên forum là những lời được coi là tự giới thiệu bản thân của những người mà khi đọc nó không ai có thể nghĩ được đó là những người có học thức, địa vị đàng hoàng.
Không biết những người có tên trong danh sách mà những phi công trẻ san sẻ cho nhau kia sẽ nghĩ gì về những điều đàn ông họ nhận xét về mình. Hay họ sẽ tặc lưỡi mà nói rằng: đàn ông chơi được tại sao đàn bà chúng ta lại không có quyền chơi? Hạnh phúc gia đình sẽ đi về đâu khi nó đã chỉ còn là vỏ bọc hình thức?