Khi phụ huynh đi học làm... cha mẹ



Muốn rèn tính tự lập cho con nên mỗi lần bé ngã, chị Nhung không đỡ dậy. Ai ngờ, có lần chị vấp đau, cu cậu nhìn thấy dửng dưng, chẳng hỏi han gì mẹ. Chị tủi thân, mắng con thì cậu nhóc bảo: "Mẹ cũng toàn mặc kệ con mà".


Chị Nhung hoảng hốt không biết mình sai ở chỗ nào. Cho đến khi tham gia khóa học kỹ năng làm cha mẹ do trường mầm non Hoàng Gia tổ chức, được phó giáo sư Nguyễn Công Khanh lý giải, chị mới hiểu, dạy con tự biết đứng dậy là đúng, nhưng chị đã sai phương pháp: Người mẹ không đỡ con nhưng cần tỏ rõ là mình đồng cảm, chia sẻ với với nỗi đau của trẻ, chẳng hạn, có thể nói: "Con đau lắm phải không nhưng mẹ biết con rất can đảm và có thể tự đứng dậy được, đúng không nào?".


Chị Nhung cho biết, sau 8 tháng theo học, chị nhận ra, để dạy con, phải để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất, như nói chuyện cần nhìn vào mắt bé, khi nào cần kiên quyết, lúc nào nên nhượng bộ, khen chê ra sao, chơi với con thế nào...


Cũng cùng học với chị, vợ chồng anh Hùng, giảng viên Đại học kinh tế Quốc dân và chị Liên, nhân viên văn phòng, lại rút ra được bài học lớn nhất là phải dành thời gian cho con cái.


"Chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày toàn tâm toàn ý trò chuyện với con, sẽ phát hiện được bao điều bất ngờ về thế giới tâm hồn của trẻ, thấy hiểu con hơn, bé cũng gần gũi và tin tưởng bố mẹ nhiều", chị Liên tâm sự. Vì thế, cứ hai tuần một lần, anh chị gửi con nhỏ 2 tuổi cho ông bà, dẫn theo cậu lớn 5 tuổi đến lớp học. Ngoài thời gian đi làm, buổi tối, anh chị có thể gác lại mọi việc, từ chối đi dạy thêm hay các lời mời nhậu nhẹt cùng bạn bè để ở nhà trò chuyện, dạy con hay đưa các bé đi chơi.


Trường Mầm non Hoàng Gia


Địa chỉ: 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


Điện thoại: 04 7624788.


Theo anh chị, mức học phí 480.000/ tháng không phải là số tiền nhỏ đối với những gia đình kinh tế bình thường, nhưng nếu so với những gì họ nhận được thì quá rẻ.


Ông Nguyễn Thành Đoàn, giám đốc trường mầm non Hoàng Gia cho biết, các khóa học như thế này bắt đầu được tổ chức từ cuối năm 2005. Các phụ huynh sẽ đươc những chuyên gia về tâm lý, giáo dục trẻ hướng dẫn cách chơi cùng con, ứng xử với các tình huống để phát triển trí sáng tạo, trí thông minh cảm xúc cũng như các kỹ năng xã hội cho trẻ.


Theo phó giáo sư Nguyễn Công Khanh, chuyên gia, giảng viên của trường, ở nước ta, đa số mọi người thường coi kỹ năng làm cha mẹ như một thiên chức có sẵn, không cần học. Họ thường dạy con theo cảm tính, không biết thế nào là đúng hay sai. Có nhiều người học cao, cũng muốn áp dụng cách dạy mới rèn luyện cho con những tính cách tốt nhưng thiếu kiến thức bài bản, áp dụng không đúng lại gây tác động ngược.


Theo ông Khanh, động lực lớn nhất khiến các ông bố bà mẹ bận rộn gác lại công việc hay những mối bận tâm khác để đến lớp học chính là sự tiến bộ nhìn thấy của con cái. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng đoàn luật sư, văn phòng luật sư Hà Nội tự hào nói về cậu con trai 4 tuổi: "Cuối bữa là cu cậu hỏi: 'Bố mẹ đã ăn xong chưa để con dọn ạ', rồi tự giác xếp gọn bát đũa, bê ra bồn rửa cho mẹ và lấy khăn lau sạch bàn. Ngày trước, nó là thằng nghịch như quỷ sứ đấy".


Chị còn kể, có lần, hai mẹ con chuẩn bị đi chơi, thấy cậu con trai vào nhà loay hoay tìm mũ rồi quay ra bảo: "Mẹ ơi, con đội mũ của mẹ nhé, con tìm mãi không thấy mũ của con". Thấy chị Huyền lắc đầu, cu cậu nói đĩnh đạc: "Bây giờ mà tìm mũ của con thì lâu lắm, mẹ con mình bị muộn mất. Mẹ có hai cái mũ, con đội một cái, mẹ cũng vẫn có mũ đội mà lại không mất thời gian". "Kết quả sau những bài học về cách giao tiếp, thuyết phục đấy", chị Huyền khoe.


Chị tiếc là trước đây không được học sớm, nên cậu con trai cả, 14 tuổi, tuy được khen là rất ngoan nhưng khoản tự tin và cách bộc lộ cảm xúc thì kém hẳn em.


Còn chị Thủy, một dược sĩ ở Hà Nội lại cười lém lỉnh: "Đi học cách dạy con nhưng mẹ áp dụng cho mình được khối thứ. Tự thay đổi bản thân, thấy công việc của mình tiến triển hẳn và nhất là ít lục đục với ông xã vì những chuyện linh tinh".


Tuy nhiên, không phải vị phụ huynh nào cũng áp dụng thành công và dễ dàng những điều mình học được với con cái.


Như anh Hùng, chị Liên, hồi mới đi học bị ông bà nội phản đối: "Ngày xưa chúng tôi cứ tù mù mà nuôi được 4 anh em anh ăn học thành người, chả thua kém ai. Giờ anh chị nhiều chữ lại sinh ra lắm chuyện, chỉ tổ tốn tiền". Nhưng hai người quyết tâm, "kệ", tất cả vì các con. Dần dần, nhìn các cháu ngày càng ngoan ngoãn, thông minh, hiểu biết, ông bà cũng vui.


Một học viên khác trong lớp lại kể nỗi bức xúc với thày giáo: Chị muốn dạy con tính tự lập nhưng bà nội lại quá chiều cháu, hễ mẹ bảo con làm việc gì thì bà làm thay và mắng chị là "đày con". Vì thế, thằng bé được thể càng không nghe lời mẹ, còn chị thì lúc nào cũng muốn cãi nhau với mẹ chồng.


Hay có ông bố tham gia lớp học, về nhà muốn dạy con về lòng dũng cảm, thì bị "vướng" bà mẹ hay xót con. Hễ bố nói gì là mẹ phản đối, bố bảo con trai đi nắng, dãi mưa một tí chẳng sao, còn mẹ thấy vậy lại lôi ngay vào nhà rồi lo lắng, sốt sắng.


Theo ông Nguyễn Thành Đoàn, để những kiến thức đi học được áp dụng hiệu quả với trẻ, các bậc phụ huynh cần lôi kéo mọi thành viên trong gia đình thống nhất về cách giáo dục trẻ, để mọi người cùng tham gia các trò chơi với bé.


Minh Thùy


Theo www.vnexpress.net