Nguồn: http://www.t4ghcm.org.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-tre-em/ODWTDQ025047/


Đã hơn một năm trôi qua, kể từ ngày tựu trường đầy nước mắt của các bé nhiễm HIV còn gọi là trẻ OVC ở Trung tâm Mai Hòa (huyện Củ Chi, TPHCM) vì vấp phải sự phản ứng quyết liệt của phụ huynh do chưa hiểu hết tính chất của việc phòng ngừa lây nhiễm. Các em nhỏ mang số phận hẩm hiu đành phải tạm biệt ngày khai trường với hy vọng vào lời hứa của các cấp chính quyền sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông để đến tháng 12/2009 sẽ đưa các em được đến trường tiểu học An Nhơn Đông cùng học với các em học sinh khác của huyện. Đến nay những lời hứa gieo niềm hy vọng đến trường đối với trẻ nhiễm HIV ấy vẫn chưa trở thành hiện thực.



Một lớp học tại Trung tâm Mai Hòa


“Sơ ơi con muốn được đến trường!”


“Cứ sáng sớm nhìn thấy các bạn cùng trang lứa cắp sách tới trường là mấy đứa nhỏ lại hỏi tôi “Sơ ơi, bao giờ người ta cho tụi con đi học lại? ” “Sơ ơi con muốn được đến trường!”…”. Sơ Nguyễn Thị Bảo – người đứng đầu Trung tâm Mai Hòa kể về mong ước được đến trường của mấy đứa trẻ đang sống tại đây. Bà cho biết, hiện nay các bé đã ý thức được việc tại sao mình không được đến trường cho nên thay vì câu hỏi “Tại sao con không được đến trường như các bạn? Tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy?”… trước đây, thì các bé lại đặt những câu hỏi về thời gian được đến trường. Bởi mỗi lần các ban ngành đoàn thể xuống thăm sau khi nghe mong ước của các bé, những người có trách nhiệm thường để lại lời an ủi: “Các cô các chú đang đấu tranh để cho các con được đến trường sớm nhất”. Cứ như vậy, trẻ nhỏ nơi đây vẫn đang hy vọng đếm ngày và chờ đợi.


Hẳn những ai theo dõi con đường hòa nhập với cộng đồng của trẻ OVC chắc hẳn không quên được cách đây hơn 1 năm, ngày mà hàng triệu trẻ em Việt Nam nô nức đến trường thì 15 trẻ OVC ở Trung tâm Mai Hòa đã phải ra về trong nước mắt với một câu hỏi. Đó là một cú sốc lớn về tinh thần mà cho đến nay khi nhớ lại những ngày đó bé D vẫn chưa hết bàng hoàng: “Con không biết sao các bạn học cùng thì xa lánh tụi con, còn bố mẹ các bạn thì cứ xì xầm rồi chỉ trỏ vào con cứ như chúng con không phải là con người vậy”.


Chính vì sự kỳ thị quá lớn từ phía phụ huynh chưa hiểu hết về căn bệnh HIV- đến mức sẽ cho con chuyển trường hoặc nghỉ học nếu trong lớp có trẻ OVC. “Tôi thà để con tôi bị ngu còn hơn đi học mà trong lớp có đứa bị HIV” như lời của một phụ huynh có con đang học tại trường tiểu học An Nhơn Đông bày tỏ, khiến UBND huyện Củ Chi đã quyết định sẽ cho các em ở trung tâm Mai Hòa học ngay tại trung tâm và công nhận đây là một phân hiệu của trường tiểu học An Nhơn Đông. Đến nay đã hơn 1 năm học trôi qua, lời hứa của các ban ngành vẫn chưa thực hiện được và các bé ở Mai Hòa cũng đã ổn định trong 2 lớp học tại Trung tâm. Nhưng, khát khao hòa nhập với cộng đồng, được đến trường, vui chơi như những đứa trẻ khác vẫn đang âm ỉ trong lòng các em. Mỗi dịp có tổ chức, đoàn thể nào ghé thăm vẫn là câu hỏi “các cô, chú ơi, bao giờ tụi con được đến trường?” lại được thốt lên, và vẫn sự hồi đáp dường như chi là những câu trả lời ngập ngừng, ánh mắt ái ngại…


Thế mới biết ước mơ, hy vọng của các bé nơi đây vẫn xa xăm. Dù các cấp, các ngành có tổ chức hàng chục, hàng trăm cuộc truyền thông về HIV/SIDS thì lối suy nghĩ “đã bị sida thì còn học làm gì” vẫn chiếm đại đa số ở những phụ huynh trong vùng.


“Đã bị sida thì còn đi học làm gì!”


Sơ Nguyễn Thị Bảo cho biết, mặc dù các ban ngành địa phương đã làm nhiều chương trình truyền thông cho người dân nhưng số người ủng hộ trẻ OVC đến trường vẫn đếm trên đầu ngón tay. Tâm lý của đa số người dân là đã bị căn bệnh này rồi còn học làm gì. Bức xúc trước những lời nói ấy có lần trong cuộc họp sơ Bảo đã đứng lên bức xúc :“Nếu các anh chị có con mà con anh chị mắc căn bệnh hiểm nghèo sẽ không sống được lâu nhưng trước mong ước của đứa trẻ và điều ước ấy anh chị có thể thực hiện được anh chị có nỡ nào bỏ qua…”. Là người chăm lo cho các bé nên sơ rất đau lòng trước sự kỳ thị của các bạn học và các bậc phụ huynh đối với các con mình. Sơ chia sẻ: “Không được đến trường là một cú sốc lớn đối với bọn trẻ. Chúng cứ ngơ ngác không hiểu nguyên do, tai hại hơn là chúng nó bị mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống…”.


Trả lời về việc cho đến nay trẻ ở Trung tâm Mai Hòa vẫn chưa được đến trường, đại diện của Phòng Giáo dục huyện Củ Chi cho biết đến nay sự kỳ thị của phụ huynh đối với trẻ OVC vẫn rất lớn. Trước mắt Phòng Giáo dục kết hợp cùng các ban ngành khác đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho người dân các kiến thức về HIV/AIDS, vì thế tạm thời các em cứ học tại Trung tâm khi nào điều kiện thuận lợi sẽ đưa các e trở lại trường.


Được biết, năm 2007 Trung tâm Tam Bình (Thủ Đức, TP HCM) cũng tiến hành đưa trẻ OVC ở đây hòa nhập với cộng đồng và con đường đến trường của các bé cũng gian nan không kém trẻ ở Trung tâm Mai Hòa. Tuy nhiên Trung tâm đã đấu tranh quyết liện và Hiệu trưởng trường tiểu học nơi có trẻ OVC cũng cương quyết nếu phụ huynh không muốn cho con em học tại trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em chuyển nơi khác chứ không để trẻ OVC không được đến lớp. Tiếp đó, nhà trường tổ chức các buổi truyền thông, mời người của trung tâm nói chuyện và mời phụ huynh dự, với việc mời bác sĩ chuyên khoa đến nói chuyện về HIV/AIDS và những trường hợp lây nhiễm, cách phòng tránh giữa các trẻ…. Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Trung tâm Tam Bình cho biết “Trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trước khi tới trường đã được tư vấn rất kỹ về cách chăm sóc bản thân, tự xử lý vết thương không lây bệnh cho các bạn khác nên thời gian qua trẻ OVC Tam Bình hòa nhập với các bạn khác đã không xẩy ra sự cố nào”.


Vừa qua Bộ Giáo Dục công bố cuốn tài liệu “Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS”, cuốn sách đã cung cấp cho đọc giả những thông tin có liên quan đến trẻ em và HIV/AIDS nhằm góp phần xóa bỏ các quan niệm sai lầm, qua đó giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cuốn sách có đoạn viết: “Phòng lây nhiễm HIV không phải là lý do để tách biệt trẻ em nhiễm HIV với những trẻ em khác tại trường học, nơi vui chơi và nơi ở…” nhưng thực tế hiện nay do sự thiếu hiểu biết về HIV/AIDS nhiều người vẫn có thái độ kỳ thị, phân biệt và đang tước đi quyền được sống được sinh hoạt bình thường của trẻ có HIV. Chính sự tách biệt trẻ nhiễm HIV đã làm tổn thương tinh thần, tình cảm của trẻ nhiễm HIV.


Ước tính hiện nay trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 60 ngàn trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có khoảng 2/3 trẻ đang độ tuổi đi học. Nhưng hiện nay số trẻ được đến trường là rất ít và đang trong tình trạng lén lút, che dấu tình trạng bệnh vì sợ kỳ thị… Hiện ngành giáo dục đã và đang tổ chức tuyên truyền cách phòng chống HIV/AIDS cho học sinh, phụ huynh.Tập huấn, trang bị cho giáo viên kiến thức phòng, tránh bệnh, bảo vệ học sinh mà không để trẻ nhiễm HIV bị tủi thân. Với những nổ lực của các cấp các ngành hy vọng trong thời gian sớm nhất không chỉ các bé ở Trung tâm Mai Hòa mà tất cả trẻ nhiễm HIV ở Việt Nam sẽ sớm được đến trường.


Bài - ảnh: Lan Anh