Khán giả khóc vì sân khấu của cậu bé Mông Cổ




Ca khúc về mẹ của Uudam đã khiến bao người rơi nước mắt.



Uudam, một cậu bé đến từ Mông Cổ vừa qua đã khiến ban giám khảo và các khán giả của China’s Got Talent rơi nước mắt với màn biểu diễn của mình. Mới 12 tuổi nhưng Uudam đã phải chịu nhiều bất hạnh: Mẹ mất vì một tại nạn xe hơi khi Uudam lên 8, 2 năm sau người cha cũng rời xa vì bị tai nạn trên đường.


Còn nhỏ tuổi nhưng Uudam có một hoàn cảnh rất éo le


Xuất hiện trên sân khấu China’s Got Talent, Uudam rất bình tĩnh và chững chạc hơn so với các cậu bé cùng lứa tuổi. Cậu bé chia sẻ hồn nhiên về ước mơ thú vị của mình: “Em muốn phát minh ra một loại mực đặc biệt, mà khi đổ xuống đất nó sẽ biến cả trái đất thành cánh đồng cỏ xanh tươi.” Uudam đã thể hiện tài năng ca hát với hy vọng mẹ sẽ nghe và thấy được em biểu diễn như khi bà còn sống. Mother In The Dream (tạm dịch Giấc mơ về mẹ) là ca khúc mà Uudam chọn biểu diễn. Cậu bé chia sẻ: “Em hát bài hát này rất nhiều lần. Mỗi sáng thức dậy, em lại hát bởi vì em nhớ tới mẹ đang ở trên thiên đường.”