Vốn là hàng xóm láng giềng với nhau nên khi Tài đến nhà chơi và ngỏ ý muốn được ngủ lại, anh Lai đã đồng ý không chút nghi ngại. Thế nhưng, đáp lại lòng tốt của chủ nhà, không những không biết ơn mà Tài còn lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác của mọi người trong nhà, cuỗm chiếc máy tính xách tay. Kế hoạch tiêu thụ chưa kịp thực hiện, Tài đã bị lực lượng Công an tóm gọn.


Sinh ra và lớn lên trên vùng quê biển tại thị xã Cửa Lò, cũng như bao thanh niên khác, Võ Văn Tài chọn cho mình nghề đánh cá để mưu sinh. Có lẽ cuộc sống của Tài sẽ không rơi vào bóng tối nếu như hắn biết dựa vào sức lực của mình để lao động chân chính. Chỉ vì không cưỡng lại được lòng tham, giờ đây Tài đang phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của mình.



Sự việc đưa Tài đến vòng lao lý là vào lúc 11 giờ ngày 10/5, Võ Văn Tài đi ngang qua nhà anh Trương Ngọc Lai, cùng trú tại khối 5, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Tại đây, Tài ngỏ ý muốn xin anh Lai cho ngủ lại nhà. Nghĩ là người trong xóm nên anh Lai không hề cảnh giác, liền đồng ý cho Tài ngủ trên gác xép nhà mình. Sau khi ăn bữa tối vui vẻ cùng với gia đình, Tài tiếp tục lên gác ngủ ngon lành.



webtretho


Đối tượng và tang vật tại cơ quan công an



Cho đến sáng 11/5, Tài tỉnh dậy, y thấy có chiếc máy tính xách tay hiệu Asus trị giá trên 10 triệu đồng để trên bàn học của con trai anh Lai. Nhìn xung quanh không thấy ai nên Tài đã nảy sinh ý định lấy trộm chiếc máy tính xách tay cất vào vỏ gối. Sau đó, mở cửa gác xép đi ra phía sân thượng nhà anh Lai.



Tiếp tục kế hoạch, Tài bỏ chiếc máy tính lên mái bờ-rô-xi-măng của nhà bên cạnh rồi trèo từ tầng hai nhà anh Lai sang nhà bên cạnh. Khi trèo ra được khỏi nhà anh Lai, Tài một tay cầm máy tính rồi nhảy xuống đất. Không bị ai phát hiện, mọi việc gần như trót lọt nên Tài nhanh chóng cầm chiếc máy tính xách tay vừa trộm được từ nhà anh Lai đi sang phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực cầu Bara thuộc khối 1, phường Nghi Tân thì bị phát hiện nên Tài sợ hãi, bỏ lại chiếc máy tính rồi chạy trốn.



Công an phường Nghi Thủy đã lập biên bản tạm giữ chiếc máy tính trên, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 14/5, lực lượng Công an phường Nghi Thủy đã phát hiện và bắt giữ Võ Văn Tài, áp giải về trụ sở Công an làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đã tiến hành bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Tài về hành vi Trộm cắp tài sản, đồng thời, làm thủ tục trao trả tài sản cho người bị hại.



Qua vụ việc này, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh tạo cơ hội cho đối tượng trộm cắp hành động. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người đừng vì một phút sa ngã để rồi phải trả giá đắt. Hãy dựa vào sức lực của mình để làm việc, đừng mơ tưởng hão huyền rằng “không nghề nghiệp ổn định, lười lao động mà vẫn có tiền”, bởi chỉ có lao động chân chính mới nâng cao giá trị của con người.


http://congannghean.vn/NewsDetails.aspx?NewsID=28346