Sự gian trá, lừa lọc và táo tợn của Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, trú tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) kẻ đánh cắp cháu bé sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Những lời khai ban đầu của đối tượng cho thấy, chỉ vì quá đau đớn xót xa khi bị mất đứa con mang nặng gần chín tháng nên mới nảy sinh ý định bắt cóc cháu Trường mang về nuôi để hàn gắn tình cảm vợ chồng và lấy lòng gia đình nhà chồng.


Lời khai này đã nhận được rất nhiều lòng thương cảm của những người làm mẹ và nhiều độc giả. Tuy nhiên, hôm gặp riêng Lệ tại CQCA, tôi đã thấy trong lời khai của cô ta có nhiều điểm đáng ngờ.


Bởi một sản phụ mới sinh con, thậm chí có thể con bị mất thì người đó cũng có cái nét gì đó phổng phao, dáng người đậm đà hơn nhưng dáng người Lệ hôm tôi gặp ở CQCA, cô ta rất gầy. Đặc biệt, khi tôi nhắc đến việc cô giận chồng vì chuyện gì mà bỏ đi cho đến việc cô ra bến xe buýt nào và sinh con ở viện nào? Tất cả những câu hỏi này của tôi đều được Lệ ậm ừ kêu mệt, né tránh không trả lời và nói rằng tất cả cô đã khai với CQCA.


Và đúng như sự nghi ngờ của PV, mới đây CQCA đã làm rõ mâu thuẫn trong lời của Lệ. Trong đó, cho thấy Nguyễn Thị Lệ đã lừa chồng và gia đình nhà chồng rằng mình đang mang thai, nhưng thực chất đó là cái thai giả.


Qua điều tra cho thấy và lời khai mới đây cho thấy, sau khi quen và yêu, rồi thỉnh thoảng về nhà anh Nguyễn Văn Tường, SN 1982 sống thử vài ngày rồi lại đi khiến cho gia đình nhà người yêu không vừa lòng.


Nhiều lần bố mẹ anh Tường đã nói bóng nói gió rồi nói hẳn việc không ưng Lệ. Nhưng vì thương con trai lại thấy từ khi yêu Lệ, anh Tường tỏ ra tu chí làm ăn nên lâu dần gia đình anh cũng dịu đi. Rồi gia đình cũng một phần muốn có cháu nội nối dõi nên đã ra điều kiện nếu Lệ có thai thì mới cho cưới.


Niềm vui cũng nhanh chóng đến với Lệ khi vào tháng 2-2011, Lệ mang thai và cũng từ đó, cô dọn về ở hẳn bên nhà anh Tường và sống không hôn thú, không cưới xin. Nhưng không may cho cuộc đời Lệ khi mang thai ở tháng thứ 3 thì cái thai bị hỏng. Sợ bị cha mẹ anh Tường và chồng đuổi đi nên Lệ vẫn giả vờ mang bầu.


Cho đến tháng 7-2011, thấy bụng Lệ to dần và muốn cho đứa cháu sinh ra có danh có phận nên gia đình anh Tường đã đồng ý cho Lệ và con trai họ đăng ký kết hôn. Những ngày sau đó, Lệ đã độn bụng và giả mang thai. Đến tháng 9-2011, Lệ cố tạo cớ gây mâu thuẫn với chồng để bỏ đi. Gia đình nhà chồng cứ tưởng cô về bên ngoại, nhưng không ngờ sau khi rời nhà chồng Lệ đã sống lang thang tại khu vực đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, khi tính vừa đủ tháng để sinh con nên cô ta đã cuống cuồng nghĩ cách và nảy sinh ý định và đánh cắp cháu bé tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.


Theo lời của anh Nguyễn Văn Tường, chồng của Lệ mới đây thì mặc dù sống với cô ngần ấy thời gian nhưng anh vẫn không phát hiện ra vợ mình độn bụng giả mang thai.


Cũng đã rất nhiều lần khi sinh hoạt vợ chồng, anh Tường cũng nghi vấn bởi từ khi về chung sống, thấy vợ mang thai, nhưng không bao giờ Lệ cho anh cưng nựng con trong bụng cô và cũng chưa bao giờ để lộ bụng. Mỗi lần anh muốn gần vợ và "gần con" thì Lệ đều lấy lý do để né tránh dẫn đến việc anh bị vợ lừa và xảy ra cơ sự ngày hôm nay.


Hiện vụ việc đang được CQCA TP Hà Nội tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lệ.


TAGS: be 2 ngay tuoi bi bat coc, bat coc tre o bv phu san, bat coc tre so sinh, bat coc tre em, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc


Theo Nguyễn Vũ - Thịnh An (Pháp luật & Xã hội)


http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ke-bat-coc-be-2-ngay-tuoi-co-thai-gia-c46a417015.html