Liên tục gặp trục trặc với ban nhạc và hệ thống âm thanh, Jimmi Nguyễn vừa hát, vừa phải chắp tay khấn tổ mong buổi biểu diễn được suôn sẻ.
Lần đầu tiên biểu diễn tại phòng trà Tiếng Xưa, song Jimmmi Nguyễn và ban nhạc của anh lại không gặp may mắn. Cơn mưa tầm tã trước giờ biểu diễn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các thành viên ban nhạc vốn được biết đến với lối chơi ngẫu hứng. Hệ thống âm thanh cũng trở thành cản trở lớn tới độ "phiêu" của ban nhạc bởi theo một số khán giả, âm thanh ở phòng trà Tiếng Xưa chỉ phù hợp với dòng nhạc xưa. Những trục trặc liên tục diễn ra ở phần mở màn khiến Jimmi Nguyễn nhiều lần phải chắp tay khấn tổ mong buổi biểu diễn được suôn sẻ.
Phút tâm trạng của Jimmi trước những sự cố về âm thanh
Luôn kề vai sát cánh và gắn bó như anh em một nhà nên lối chơi thiếu lửa của ban nhạc không thể qua mắt được Jimmi. Bằng bản lĩnh nhiều năm đứng trên sân khấu, Jimmi đã đánh thức cảm xúc của ban nhạc trong sự ngạc nhiên và thích thú của khán giả. Phút ngẫu hứng của anh và các thành viên Jimmi Band đã thay đổi cả bầu không khí của phòng trà vốn đang trầm lắng. Càng về cuối chương trình, các thành viên càng chơi hay và máu lửa hơn để tạo đà cho Jimmi Nguyễn bùng nổ.
Bên cạnh những ca khúc đã làm nên tên tuổi, Jimmi còn thể hiện những sáng tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên được giới thiệu tới người hâm mộ. Trước hoặc sau khi hát, anh đều chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của các ca khúc để giúp khán giả hiểu hơn về những đứa con tinh thần. Hầu hết các sáng tác của Jimmi đều gắn với những ký ức buồn như sự ra đi của người em gái hay người vợ sắp cưới. Jimmi bảo, anh gửi hết nỗi đau của mình vào âm nhạc để khi nhìn vào đó, mọi người sẽ thấy mình còn hạnh phúc biết bao, ít nhất là hơn những nhân vật trong các sáng tác của anh.
Jimmi Nguyễn đánh thức cảm xúc của ban nhạc trong sự ngạc nhiên và thích thú của khán giả.
Jimmi Nguyễn trong một sáng tác vô cùng xúc động về mẹ.
Và đắm chìm trong những giai điệu của những bản tình ca buồn như Tình như lá bay xa, Mãi mãi bên em, Nhớ về em...
Đồng hành với Jimmi và ban nhạc trong chương trình này dĩ nhiên không thể thiếu vắng "người tình" của anh – ca sĩ Ngọc Phạm. Giọng hát của người đẹp đất Cảng được đánh giá là trưởng thành và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Ở hàng ghế khán giả, NSƯT Quốc Trụ bày tỏ sự hài lòng về tiến bộ nhanh chóng của cô học trò nhỏ.
Ca sĩ Ngọc Phạm
Jimmi Nguyễn và Ngọc Phạm cùng thể hiện ca khúc Nhân gian - một sáng tác mới của Jimmi. Theo bật mí của ca sĩ Tình như lá bay xa thì nếu không có gì thay đổi, ca khúc này sẽ được giới thiệu trong chương trình Ru ca của nhạc sĩ Trần Tiến trong thời gian tới.