Hương Tết xưa thấm đẫm nơi chợ Bưởi ngọt sắc xuân



Dân Việt - Nếu như chợ Hàng Lược chuyên hoa đào, chợ Quảng An nhiều quất thì phiên chợ Bưởi cuối năm của đất Hà thành rực rỡ hoa và đủ sắc hoa và cây cảnh uốn lượn khoe dáng…



Chó, mèo, chim, cá… cũng nhộn nhịp tìm chủ mới. Không ồn ào mặc cả, bán mua, người đi chợ mà thực ra là chơi chợ, lững thững bước, thong thả ngắm nhìn để mà tận hưởng cái hương vị của ngày xuân đang đến rất gần.


Hoa đồng tiền rực rỡ một góc chợ


“…lập loè lửa lựu đơm bông…”, chợ Bưởi phiên cuối năm rực màu đỏ của hoa lựu, của hoa trạng nguyên, của đỗ quyên


Mải mê với sắc hoa xuân


Từ sáng sớm, kìn kìn xe tải chở hoa từ ngoại thành tới chợ


Hoa cúc chi có giá 100 nghìn/giỏ


Người mua, kẻ ngắm nhộn nhịp một góc đường Hoàng Hoa Thám


Anh bán đào ngáp dài chờ khách tới mua


Người chơi hoa năm nay quan tâm hơn tới những giò lan


Cá vàng trong túi ni-lon bơm ôxi bày vỉa hè


200 nghìn/một túi cá vàng 3 con


Một bác già quan tâm tới chú chó con ở góc chợ chó mèo


Con gà tre mã trắng có giá 300 nghìn


Bữa trưa vội của người phụ nữ bán cây cảnh


Đôi bạn già hàn huyên bên những mẹt hạt giống rau, hoa


Lê Hữu Thọ


http://danviet.vn/73244p1c29/huong-tet-xua-tham-dam-noi-cho-buoi-ngot-sac-xuan.htm