Quả thực, việc các hot girl đi làm từ thiện trong thời gian qua không phải là điều quá hiếm gặp, và không hề quá lời khi hầu hết họ đều xuất phát từ tấm lòng thương người, lá lành đùm lá rách. Hoài Anh Mango từng là người đứng ra kêu gọi các cá nhân, tổ chức quyên góp tiền, quần áo, mì tôm, rồi cũng là người dẫn đầu đoàn từ thiện đưa hiện vật vào vùng bão lũ ở miền Trung, không phải một lần mà rất nhiều lần.
Quỳnh Anh Shyn, Trâm Anh, Bê Trần từng bỏ tiền túi quyên góp gạo cho những người nghèo đón Tết trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, còn tự tay gói bánh chưng, mang đến biếu những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Hà Lade, Tâm Tít, Diệp Bảo Ngọc đến tận các bệnh viện, các trung tâm bảo trợ trẻ em để thăm hỏi, động viên, trao quà tận tay. Đó là những hành động đẹp mà tất cả chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan.
Hoài Anh Mango là hot girl Hà Nội cực kỳ tích cực từ thiện. Cô không ngại khó khăn đi đến
những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em bệnh tật.
Quỳnh Anh Shyn và Trâm Anh trong buổi gói bánh chưng ủng hộ người nghèo
dịp Tết nguyên đán vừa rồi.
Tam Triều Dâng tham gia vào buổi gói bánh tét của một hội từ thiện.
Tâm Tít trao quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
Hà Lade tham gia hoạt động tình nguyện tại Viện Huyết học Trung ương.
Nhưng dư luận luôn khắt khe…
Đứng ở phương diện cá nhân hot girl, tham gia trực tiếp ủng hộ và đi trao quà từ thiện, dùng sức ảnh hưởng của mình để vận động mọi người cùng tham gia rõ ràng là một hành động ý nghĩa và nếu sắp xếp được thời gian thì chẳng có lý do gì mà các cô nàng không tham gia cả. Đó là còn chưa kể việc hình ảnh của hot girl đó sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người và không phải lúc nào cũng có cơ hội.
Thế nhưng, nhiều câu chuyện về hot girl đi làm từ thiện được chính những người trong cuộc kể lại đã làm người ta ngán ngẩm. Đại ý nôm na rằng thái độ chảnh chọe, “làm màu” và muốn đánh bóng tên tuổi chứ không phải vì mục đích ý nghĩa cao cả kia. “Làm từ thiện nhưng lại đòi caste”, “đi trao quà bệnh nhân nhưng lại không dám vào vì sợ… lây bệnh” hay “không làm được gì nhưng khi thấy ống kính máy ảnh là diễn cực ngọt”… là những phàn nàn không chỉ của 1, mà của nhiều đơn vị từ thiện. Xin khẳng định những điều đó là có thật, nhiều người nổi tiếng hạng sao cũng đã bị lên án vì điều này, thế nhưng đó không phải tất cả.
Còn nhớ năm 2012, dàn hot girl của một cuộc thi sắc đẹp đi từ thiện tại Long An đã để lại những hình ảnh đối lập khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đó là trong khi những cụ già neo đơn chỉ được ngồi ghế nhựa thì các cô gái lại nghiễm nhiên ngồi ở vị trí "đẹp", có bàn đẹp, sang trọng. Khi bức ảnh này được đăng tải, hàng ngàn comment chỉ trích đã đồng loạt ập tới, cho rằng hóa ra cuộc từ thiện này chỉ là đánh bóng tên tuổi. Từ thiện mà ngay cả điều cần nhất, đó là sự kính trên nhường dưới cũng không có, thế thì từ thiện làm gì?
Có lẽ “con sâu làm rầu nồi canh” nên rất nhiều người đã bị mất đi cái nhìn thiện cảm về việc hot girl đi làm từ thiện, cho rằng họ “làm màu”, hay nặng hơn là lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi mà không nghĩ thoáng hơn, họ cũng có tấm lòng muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, muốn mang đến cho người nghèo một chút gì đó để cuộc sống đỡ vất vả hơn, chứ không phải ai đi từ thiện cũng là để đánh bóng tên tuổi.