Khi phóng viên về tìm hiểu sự việc, người dân thôn Quảng Hội (Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại đêm hỗn chiến với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gào thét điên loạn của đám côn đồ...
Đêm cưới kinh hoàng
Đêm 28-9, thôn Quảng Hội có đám cưới của đôi uyên ương Trần Quốc Xương và Nguyễn Thị Chi. Trong làng như có hội, tất cả nam thanh nữ tú trong xã đều tụ tập về thôn chúc mừng cô dâu chú rể. Đám thanh niên làng Xuân Bách, bạn của chú rể, nổi tiếng đầu gấu ở xã Quang Minh cũng được mời đến chung vui.
Trưởng thôn Nguyễn Văn Chuyển đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Thằng Quang)
Đến lúc no say, đám thanh niên nhà trai chuyển qua nhà cô dâu giao lưu và tiếp tục uống rượu. Ông Trần Hồng Quân (thôn Quảng Hội) cho biết, khoảng 21 giờ đám thanh niên trong xã gần như về hết, chỉ còn 4-5 thanh niên thôn Xuân Bách chuẩn bị ra về. "Không hiểu thế nào ra ngoài ngõ làng, nhóm thanh niên thôn Xuân Bách đốt rơm của bà con cháy ngùn ngụt. Mọi người ra chửi mắng, một thanh niên trong thôn chúng tôi cũng bức xúc ra nói liền bị nhóm kia nhảy vào đấm đá" - ông Quân cho biết. Sau đó, do bị đánh đau, người thanh niên vừa chạy vừa ngoái lại: "Lúc nữa chúng mày có dám quay lại đây không?..."
Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên thôn Xuân Bách quay lại với hàng chục xe máy, rồ ga, bấm còi inh ỏi cùng dao kiếm trên tay, làm náo loạn cả thôn. Đám người này hướng về phía nhà cô dâu với mục đích tìm người thanh niên có câu nói thách thức trước đó. Hơn 20 thanh niên hung dữ cầm hung khí lao vào nhà cô dâu, thấy là đánh, không kể già trẻ, gái trai.
Anh Ngô Xuân Hoành, bị chém đang nằm viện kể lại: "Tôi bị một thanh niên trẻ lôi ra ngoài cổng nói chuyện. Chưa biết chuyện gì, tôi đã bị họ nhảy vào đánh chém. Tôi bỏ chạy được một đoạn thì ngất xỉu, tỉnh lại mới biết mình đang ở bệnh viện". Chị Nguyễn Thị Dung (thôn Đông Sơn đi dự đám cưới ở nhà cô dâu) vẫn còn nguyên vẻ lo sợ: "Chúng không coi ra ra gì, đánh tất cả và vào đập phá tài sản, khiến 4 người phải đi cấp cứu. Ngay cả phụ nữ, trẻ con chúng cũng dọa giết".
Trước sự hung hãn của đám thanh niên làng bên, người thôn Quảng Hội cũng tụ tập lại, tìm kiếm vũ khí để "chiến đấu". Khi bị đánh trả, đám kia mới rút lui, nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại.
Trưởng thôn bị chém liệt chân
Ngay sau khi biết tin, ông Nguyễn Văn Chuyển - Trưởng thôn Quảng Hội đã đến chứng kiến người thôn mình bị chém trọng thương và gọi điện cho công an xã xuống lập biên bản, giải quyết. Khi ông Chuyển và nhiều người dân đang đứng bên đường chờ Công an xã về hỗ trợ, bất ngờ 3 thanh niên đi trên 1 xe máy chạy đến chém 3 nhát vào chân, đầu, tay khiến ông Chuyển quỵ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, ông Chuyển được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sóc Sơn. Theo các bác sĩ ở đây, ông Chuyển hiện không đi lại được do xương bánh chè bị mẻ.
"Lúc đó tôi còn nghe rõ tiếng kêu cứu của một số người dân: Chúng nó dám chém cả trưởng thôn kìa!"- ông Chuyển nhớ lại. Ông cho biết thêm, việc các đối tượng hung hãn dùng vũ khí đánh người dân Quảng Hội không phải vì mâu thuẫn cá nhân mà đó đơn giản là những hành vi điên cuồng. Trong số đối tượng này, ông Chuyển nhớ rõ một số tên nghiện ma tuý và tuổi đời rất trẻ. "Cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm!"- ông bức xúc.
CQĐT Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc và tạm giữ một số đối tượng liên quan. Hầu hết chúng còn rất trẻ, từ 20 tuổi trở xuống.
Theo nhiều người dân kể lại, trước khi vào thôn Quảng Hội gây ra cuộc ẩu đả khốc liệt trên, nhóm đối tượng này còn chém anh Nguyễn Văn Dương (thôn Đông Sơn) trên đường đi làm về, khiến anh này gần như đứt tai và khâu nhiều mũi ở trán. Không dừng lại ở đó, trên đường vào thôn Quảng Hội, chúng còn chém 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, dù không hề liên quan.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1