Trời ơi, có mẹ nào ở đây không, vào đây mà chửi cùng với em để cho em có bạnggggggg
Chuyện là ông chồng em hay vào một cái diễn đàn cho cánh đàn ông núp lùm ở trỏng, cái bữa kia em cầm cái iPad của ổng chơi vô tình thấy ổng đang đọc một cái topic mà đại loại là chê bai phụ nữ không ra gì luôn. "Quả thực gái tầm tuổi từ 1995 trở đi, nhan sắc xuống dốc, già nua nhanh chóng, phụ tùng bên trong người thì tã rõ rệt, giống y như nái sề vậy." - đó đó, em copy nguyên văn, từ 95 mà đã bảo người ta phụ tình tã này kia, em đây 1 chồng 1 con thì chắc nó biết nó còn nói cỡ nào. Mà từ khi nào lũ đó có quyền tạo topic nói xấu chị em mình vậy, không biết thằng ml chủ top kia thế nào, ngon nghẻ thế nào, có nhà mặt phố lương tháng 100 củ không, chứ chị đây là chị đéo nhìn nhé, ở đó mà mướt với tã.
Còn em copy cho các mẹ đọc luôn cho nhanh:
"Các a e cũng biết, thớt Tôi e ngại những cô gái độc thân tuổi 30 quả là hót hòn họt, gần chục ngày trôi qua nhưng anh em đàn ông vẫn vào bình luận rôm rả.
Giữa ăn cứt và lấy gái già làm vợ, tôi chọn ăn cứt còn hơn."
Đấy đấy em chờ thằng chủ thớt ml này nó đi ăn cứt đi cho bớt hãm lìn.
Còn em là em điên tiết ông chồng lắm ấy, em cấm ổng tham gia ý kiến ý cò gì vào mấy cái topic tào lao, hãm lìn đó.
