Học làm người hay học làm... tình?


SGTT.VN - Mang tiêu đề Lời trái tim tựa như sách học làm người, nhưng khi lật vô vài trang thì thấy thật ra là sách chuyển ngữ từ tiểu thuyết nước ngoài. Nội dung chẳng có gì là mang tính giáo dục giới tính hay tâm lý lứa tuổi, chỉ toàn những pha mô tả tình cảm ướt át!


Sách Lời trái tim bày trên kệ sách. Ảnh: Diệu Thùy


Theo một phụ huynh tên N. Thy, trong ngày tổng kết năm học, bà dẫn con đến nhà sách trên đường Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định. Tại một gian sách nằm ở tầng trệt, bà thấy một nhóm học sinh từ 12 – 16 tuổi bu “coi cọp” rất đông. “Tôi cũng tò mò đến, mới lật thử vài trang đã nghe “nóng trong người”. Nhiều đoạn mô tả cách làm tình tỉ mỉ đến từng chi tiết chẳng khác chi truyện khiêu dâm! Sợi xích còn kém xa!”, bà N. Thy lên tiếng.


Qua tìm hiểu của phóng viên, những cuốn sách nói trên nằm trong loạt sách Lời trái tim có giấy phép của nhà xuất bản Hội Nhà Văn, liên kết với công ty cổ phần xuất bản và truyền thông IPM trụ sở tại 212A3 Lò Đúc – Hà Nội. Theo lời tựa của một trong loạt sách trên, nhà xuất bản in Lời trái tim liên tục gửi đến độc giả những đầu sách mới thuộc thể loại tiểu thuyết lãng mạn nhằm tôn vinh hạnh phúc, ái tình và tâm hồn tươi trẻ. Tuỳ theo cung bậc cảm xúc và mức độ đắm say, mỗi cuốn sách được xếp vào một trong năm chủ đề: đam mê, quyến rũ, ngọt ngào, nóng bỏng, nghẹt thở. Mỗi quyển sách trong loạt nói trên có tựa đề đều xoay quanh một chủ đề duy nhất là “yêu”: Yêu em kể từ ngày cưới, Tình yêu đến muộn, Nghe tình yêu thức dậy… Nội dung tất cả các cuốn sách chung quy vẫn loanh quanh những câu chuyện tình cảm lứa đôi giữa những mâu thuẫn tiền – tài, danh vọng – gia tộc, đạo đức – sa ngã… làm nền cho những đoạn “cận cảnh” chuyện phòng the. Loạt sách nói trên là tiểu thuyết tình cảm ba xu nhưng được nhà xuất bản Hội Nhà Văn ưu ái một cái logo với ba chữ Lời trái tim, khiến nhiều độc giả – nhất là các độc giả thiếu nhi – dễ nhầm lẫn với loại sách Học làm người, Hạt giống tâm hồn… xưa nay vẫn được các bậc cha mẹ và các em chọn đọc. Nhiều phụ huynh đã bày tỏ buồn phiền khi bắt gặp con họ cầm trên tay những cuốn sách loại này.


Mặc dù việc xuất bản không phải lỗi của các nhà sách, nhưng kề bên những sách tâm lý – học làm người là dãy kệ sách văn học với đầy dẫy những cuốn sách với bìa khêu gợi kiểu Lời trái tim như trên, liệu có ổn?


DIỆU THUỲ


http://sgtt.vn/Van-hoa/145756/Hoc-lam-nguoi-hay-hoc-lam-tinh.html