Đường Hồ Tùng Mậu và Cầu Diễn (Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều tháng qua luôn “giăng bẫy” người đi đường với hàng trăm “thòng lọng” bằng dây điện. Dây điện nằm sà xuống đường, treo lơ lửng trên đầu người, hở toang hoác hoặc được chống bằng thang tre…


Theo những hộ dân sinh sống hai bên đường, nguyên nhân xuất hiện những chiếc “thòng lọng” này là do một số cột điện yếu không chịu được sức nặng của những búi dây khổng lồ, lại gặp gió to nên dây bị rơi xuống.


Mục sở thị một số đoạn đường từ Hồ Tùng Mậu đến Cầu Diễn, chúng tôi ghi nhận nhiều đoạn dây điện, cáp điện thoại chỉ cách đầu người đi bộ chừng một gang tay. Có đoạn hàng đống dây bị rơi từ trên cột xuống nằm ngổn ngang dưới vỉa hè. Tại một số bến chờ xe buýt, dây điện còn sà xuống ngang mặt người hoặc giăng mắc ngay trên đầu.


Chị Nguyễn Thị Thủy, một người dân buôn bán trên đường Hồ Tùng Mậu, cho biết: “Một số nơi dây điện còn bị hở, đe doạ nghiêm trọng đến tính mạng người dân chúng tôi”.


Trước cửa nghĩa trang Mai Dịch, trên cầu Diễn, hàng chục mét dây điện cỡ lớn treo lơ lửng. Nhiều tụ điện không được bao bọc cẩn thận chỉ được treo cao khoảng 1 - 1,5 mét so với mặt đất.


Đã nhiều người đi đường bị ngã do mắc phải những đống dây điện vắt ngang vắt dọc, lơ lửng trên đường. Bạn Hoàng văn Thực, sinh viên trường Đại Học Công Nghiệp, kể: “Chúng em thường xuyên phải học ca tối nên nền muộn. Trên đường nhiều dây điện bị rơi mà lại không có đèn chiếu sáng. Nhiều bạn do không nhìn thấy nên đã bị vấp ngã. Có trường hợp nặng còn phải đưa vào viện cấp cứu. Nhưng nếu chỉ bị ngã là còn may, sợ nhất là gặp dây điện hở”.


Để giảm tình trạng “thòng lọng” bẫy người, một số nguời dân đã dùng thang tre để chống dây điện. Đây chỉ là giải pháp trước mắt vì chính những chiếc thang này cũng có thể gây tai nạn đáng tiếc cho người đi đường. Ở một số nơi, người dân tận dụng cả cây xanh ven đường để làm cột điện.


Trên đoạn đường từ ngã tư Cầu Giấy - Hồ Tùng Mậu đến đường Mai Dịch có đến hàng chục cây cột điện đứng xiêu vẹo, ngả nghiêng. Thậm chí nhiều nơi người ta còn dùng những cây cột bằng gỗ để thay thế cột điện. Những đống dây điện nặng hàng tấn có thể đổ ụp xuống dầu người đi đường bất cứ lúc nào.


Vậy mà nhiều nơi người dân vẫn thản nhiên buôn bán ngay dưới những chiếc “thòng lọng”.


Một số hình ảnh kinh hoàng về hàng trăm chiếc bẫy điện:


“Thòng lọng” lơ lửng ngay trên đầu người đi đường.


Vây quanh bến chờ xe buýt.



Giăng kín cửa nhà dân.


Dùng thang tre chống dây điện.



Tụ điện, dây điện nằm chới với trước cửa nghĩa trang Mai Dịch.




Nằm dưới vỉa hè.


Sà xuống gần mặt nước




Cây xanh cũng được tận dụng để chăng mắc dây điện.



Nhiều cột điện bị rơi cả con sứ xuống thấp như thế này.



Những búi dây điện oằn mình trên đầu người.



Ảnh 16: vẫn còn nhiều “tổ nhện” trên đường Cầu Diễn và đường Hồ Tùng Mậu.