Người thầy thuốc này dũng cảm tới mức dám đánh cược cả sự nghiệp và tương lai của mình để cứu sống bệnh nhân. Đó là thầy thuốc ưu tú Hồ Đức Ngắn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.
Năm 1968, tốt nghiệp Trường Y khoa tại Huế, chàng trai Hồ Đức Ngắn đã trở về quê hương công tác trong lúc chiến tranh đang trong thời điểm ác liệt nhất, giặc Mỹ điên cuồng đánh phá Quảng Bình nhằm chặt đứt nguồn chi viện cho chiến trường miền Nam.
Khi nguồn máu dự trữ khan hiếm, chàng trai Hồ Đức Ngắn mày mò và đã áp dụng thành công kỹ thuật truyền máu hoàn hồi trả lại (phương pháp lấy máu đọng trong ổ bụng của bệnh nhân do bị vỡ lách, vỡ gan, đứt mạch mạc treo, qua xử lý để truyền lại máu cho chính bệnh nhân đó), tận dụng được một phần máu để truyền lại cho bệnh nhân.
Sau khi hòa bình lập lại, bác sỹ Ngắn cũng có nhiều đề tài nghiên cứu về y học được áp dụng rộng rãi như chẩn đoán và xử lý thủng dạ dày cho tuyến y tế cơ sở; chẩn đoán và xử trí viêm ruột thừa cấp biến chứng do đến muộn; kinh nghiệm về chỉ định mổ lấy thai phù hợp tại tuyến huyện. Trong chuyên ngành phẫu thuật, bác sỹ Ngắn cũng được đánh giá là một trong những thầy thuốc trị bệnh mát tay nhất ở Quảng Bình.
Được biết chỉ 30 phút sau khi xảy ra vụ vụ chìm thuyền ở xã Quảng Hải (huyện Quảng Trạch) làm 42 người bị chết vào đúng ngày 30 Tết, anh cùng với các y, bác sỹ khác đã có mặt ở hiện trường sơ cấp cứu cho những người bị nạn; tiến hành khám nghiệm tử thi cho những người đã chết.
Buổi trưa đó cả kíp trực chỉ kịp lót dạ bằng mấy mẩu bánh mì để tiếp tục công việc. Nhờ sơ cứu kịp thời, 36 người bị nạn đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng liên tục những ngày sau đó, những người này và người nhà nạn nhân phải vào viện điều trị do bị viêm phổi, viêm phế quản, hoặc suy nhược cơ thể do người thân mất.
Bác sỹ Ngắn và các đồng nghiệp phân công nhau trực Tết, ân cần chăm sóc, khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân. Đến nay, tất cả các bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện. Cái Tết đó cũng là Tết vất vả nhất trong 40 năm làm nghề bác sỹ của anh, nhưng anh cũng cảm thấy tự hào vì đã góp một phần công sức của mình cứu chữa cho những người bị nạn. Mặc dù vẫn còn mệt mỏi anh vẫn hóm hỉnh: "Chuyện trực đến mất cả Tết, với bọn mình ấy à, chuyện thường ngày ở huyện thôi!".
Cũng trong hơn 40 năm làm nghề y đức, kỷ niệm cả cuộc đời anh không thể nào quên là lần anh dám đánh cược cả cả sự nghiệp của mình để được mổ cho một bệnh nhân chửa ngoài dạ con.
Khi đó, tính mạng của bệnh nhân chỉ được tính bằng phút, mạch máu và huyết áp đều bằng không. Nếu không xử lý kịp thời thì chỉ khoảng 15-20 phút nữa là bệnh nhân có thể chết. Trong khi đó, chồng của bệnh nhân đang say rượu, không những không ký vào biên bản cam kết mà còn hung hãn ngăn cản không cho anh mổ.
Nhưng vì tính mạng của bệnh nhân và lương y của người thầy thuốc, anh vẫn quyết định mổ dưới sự bảo vệ của công an huyện. Bác sỹ Ngắn cho biết xác suất rủi ro của ca mổ tương tự chiếm tới 10%. Nhưng trong hoàn cảnh đó anh phải chịu rất nhiều áp lực, nếu thất bại anh có thể phải đối diện với luật pháp do người nhà khởi kiện.
Không chỉ "mát tay" trong việc chữa trị cho các bệnh nhân, bác sỹ Ngắn cũng nhiều lần tham gia phong trào hiến máu nhân đạo và là người có công đầu trong việc thành lập ngân hàng máu đầu tiên ở tỉnh Quảng Bình. Với những thành tích đạt được, bác sỹ Hồ Đức Ngắn đã được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú./.