Thật khó mà hình dung được loài động vật khổng lồ này say rượu sẽ thế nào? Tuy nhiên, hình ảnh đó vẫn đang diễn ra thường ngày tại Công viên quốc gia Singita Kruger ở Nam Phi.





Với cư dân châu Phi như Nam Phi hay Kenya, hình ảnh các loài động vật trong đó có loài voi chếnh choáng men say không phải hiếm. Bởi các quốc gia này có một loại cây chứa những trái chín lên men, bất cứ loài vật nào ăn phải đều có cảm giác say "rượu".






Cây marula với những quả chín vàng, mọng nước chính là thủ phạm làm đàn voi và các động vật khác ngất ngây. Mặc dù, cảm giác say không dễ chịu chút nào nhưng sức quyến rũ của quả marula khiến đàn voi không thể cưỡng lại.






Đến hẹn lại lên, mùa marula chín đàn voi và các động vật khác lại tìm về khu rừng có trái cây này. Các con vật còn giành nhau thưởng thức vị chua ngọt của trái marula để rồi tất cả cùng chếnh choáng, ngả nghiêng vì men say.






Tuy nhiên, nhiều cư dân địa phương cho rằng hành vi khác thường như say rượu của động vật không chỉ đến từ chất men trong quả mà còn do ăn phải nhộng của một loài bọ cánh cứng có trong vỏ cây và trái của marula.






Dù đã rất cố gắng, chú voi con này vẫn không thể gượng dậy sau khi thưởng thức số lượng lớn quả marula tại Công viên quốc gia Singita Kruger ở Nam Phi.






Gần đó, các chị em của chú cũng lâm vào cảnh ngộ tương tự, bò lê bò lết cố gượng dậy nhưng đều không thành.






Sau nỗ lực chú voi đã có thể đứng dậy và cố đi những bước chập chững, xiêu vẹo. Nhưng ai nào ngờ...






Cuối cùng chú bước đi không nổi và đổ mình lên hai chị em gần đó, tiếp tục giấc ngủ...


Động vật ngả nghiêng vì men say quả marula: