Trong khi cả nước đang hân hoan kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thầy và cô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lại thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Họ bơi trong dòng nước lũ sâu để tiếp tế thức ăn, nước uống cho gần 500 học sinh và sinh viên trú ẩn tại khu nội trú của trường. Hình ảnh các thầy cô sát cánh cùng học trò giữa mưa lớn đã khiến nhiều người xúc động.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn khẳng định ưu tiên hàng đầu của nhà trường là đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, sinh viên. (Ảnh: Dân Trí).
Theo ông Phạm Văn Tường, Hiệu trưởng nhà trường, khuôn viên trường nằm trong vùng trũng nên trận lũ vừa qua đã khiến nước dâng lên hơn 1,5 mét. Trường hiện có khoảng 500 học sinh, trong đó có 30 học sinh giỏi cấp quốc gia đang ôn luyện và 14 lưu học sinh Lào. Nhiều em có gia đình sống ở vùng ngập lụt nên ở lại trường để tránh lũ. Nhà trường đảm nhận toàn bộ việc ăn ở, sinh hoạt của các em trong suốt những ngày mưa lớn.
Ưu tiên tuyệt đối là an toàn cho học sinh
Ông Tường nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của nhà trường là bảo đảm tính mạng cho học sinh, sinh viên. Do đó, mọi hoạt động mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam đều tạm dừng để tập trung chăm lo đời sống cho học sinh. Nhà trường đã huy động trưởng các khoa và những thầy cô có sức khỏe tốt, đặc biệt là những người biết bơi, để vận chuyển thức ăn và nước uống đến các khu vực ngập nước.

Các thầy cô Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn bơi trong lũ để tiếp sức cho học sinh, sinh viên (Ảnh: Dân Trí).
“Tối ngày 19 tháng 11, khi nước dâng nhanh, các em rất hoang mang. Tôi cùng thầy hiệu phó đã trực tiếp xuống nước tiếp tế cho các em,” ông Tường chia sẻ. Khoảnh khắc thầy và cô dìu các em ra khỏi khu vực ngập sâu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với mọi người.
Hỗ trợ và di chuyển học sinh đến nơi an toàn
Sáng ngày 20 tháng 11, khi mực nước rút chậm, chính quyền tỉnh Gia Lai đã điều động phương tiện của lực lượng quân đội để di chuyển nhóm học sinh giỏi đến nơi khô ráo và an toàn. Trong điều kiện thời tiết vẫn phức tạp, dự báo mưa còn kéo dài đến ngày 22 tháng 11, các thầy cô và lực lượng cứu trợ vẫn không ngừng hoạt động để hỗ trợ học sinh.
Tinh thần tương thân, tương ái không chỉ thể hiện qua nhà trường mà còn lan tỏa trong cộng đồng. Hàng chục nghìn phần quà cứu trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện tiếp tục được chuyển đến tay người dân tại các vùng ngập lụt.
Thiệt hại do lũ tại Gia Lai
Theo thống kê sơ bộ, hiện có hơn 19.200 nhà dân ở Gia Lai bị ngập sâu trên 1,5 mét, nhiều nơi ngập từ 2 đến 3 mét. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng gồm các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Ayun Pa và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, La Sao, La Tul, La Pa, La Rsai, Uar, Phú Túc, Pờ Tó. Thiên tai đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, cũng như cơ sở sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.
Để ổn định đời sống người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét xuất cấp 2.000 tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp.
Hình ảnh đẹp về tinh thần sẻ chia trong thiên tai
Dù thiên tai diễn ra khốc liệt, những hình ảnh thầy cô bơi trong nước lũ để chăm lo cho học sinh, sinh viên vẫn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, tận tâm và lòng nhân ái. Sự tận tụy của các thầy cô không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng về tinh thần tương trợ trong khó khăn.
Theo Đời sống & Pháp luật

