Hôm 23.9, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này và một số nước khác bắt đầu không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria vào sáng sớm cùng ngày, để lại cảnh tượng hoang tàn, đổ nát sau những làn bom dội.




Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea phóng một tên lửa hành trình Tomahawk, khi nhìn từ tàu sân bay USS George HW Bush, ở vịnh Ả Rập hôm 23.9.




Một chiếc F / A-18E Super Hornet, thuộc đội không kích 31, và F / A-18F Super Hornet, thuộc đội không kích 213 chuẩn bị khởi động từ boong tàu sân bay USS George HW Bush, thực hiện nhiệm vụ tấn công IS.




Một tên lửa hành trình Tomahawk được phóng ra nhằm vào các mục tiêu IS tàu khu trục USS Arleigh Burke của Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ.




Một khu vực theo các quan chức Mỹ là 1 trung tâm phương tiện vận tải của IS gần Abu Kamal, Syria. Đây là hình ảnh trước và sau khi khu vực này bị Mỹ không kích hôm 23.9.




Một chiếc F / A-18C Hornet thuộc đội không kích 87 chuẩn bị khởi động từ boong tàu sân bay USS George H.W. Bush để thực hiện nhiệm vụ tấn công nhằm vào mục tiêu IS.




Một khu vực bị phá hủy, đổ nát sau các cuộc không kích hôm 23.9.




Người dân trở lại các tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại sau cuộc không kích của Mỹ hôm 23.9 tại Kfredrian, tỉnh Idlib, Syria.










Một Trung tâm chỉ huy và kiểm soát của IS ở Syria trước (trái) và sau khi bị tấn công bởi bom của máy bay chiến đấu F-22.




Hình ảnh của 1 trung tâm tài chính của IS ở Syria trước (trái) và sau khi bị tấn công bởi một tên lửa Tomahawk.




THẢO NGUYÊN (Theo Reuters)


http://laodong.com.vn/the-gioi/hinh-anh-cu-diem-is-tan-hoang-sau-mua-bom-ten-lua-my-248397.bld