Lời xin lỗi của Kỳ Duyên nhiều như lời nói dối của Cậu bé chăn cừu thì còn ai tin. Và khi chẳng còn ai tin lời xin lỗi, Kỳ Duyên xin lỗi để làm gì?



Ngay sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2014 hút thuốc lá trong quán cà phê đang được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng thì Kỳ Duyên đã lên tiếng xin lỗi mọi người. Vậy là thêm một lần nữa, người ta lại thấy Hoa hậu mắc lỗi và xin lỗi.


Đến thời điểm hiện tại, Kỳ Duyên có lẽ là Hoa hậu nhiều lùm xùm nhất. Mới chỉ đăng quang 2 năm nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã sở hữu một tập hợp những “Xì căng đan” và cũng từng ấy lời xin lỗi. Sẽ không phải là quá đáng nếu nói, Kỳ Duyên là Hoa hậu phải nói lời xin lỗi nhiều lần nhất trong số các Hoa hậu Việt Nam.









Kỳ Duyên hút thuốc vì cá tính thì sao phải xin lỗi?


Đầu tiên, cô ấy xin lỗi vì dáng ngủ trên máy bay, rồi xin lỗi vì đến sự kiện muộn và mới đây nhất Hoa hậu lại tiếp tục xin lỗi vì hút thuốc ở quán cà phê. Ngoài việc đi muộn ảnh hưởng đến ê-kíp sản xuất chương trình, những “xì căng đan” khác của Kỳ Duyên đều do người hâm mộ ghi lại một cách rất tình cờ.





Những lần xin lỗi của Kỳ Duyên cũng rất đặc biệt khi dùng trang cá nhân để bày tỏ. Những lời xin lỗi của Kỳ Duyên mỗi lần mỗi vẻ. Nếu lần đầu tiền, Kỳ Duyên xin lỗi theo kiểu… cực dễ thương khi chỉ ngắn gọn: “Cho D xin lỗi chuyện vừa qua nhé.” Và thế là công chúng “mát dạ” bỏ qua, không bỏ qua sao được vì ai lại đổ lỗi cho cái việc tào lao, bởi chẳng ai tạo dáng cho mình khi ngủ cả.


Lần thứ 2 nói về sự kiện đi muộn, Kỳ Duyên cũng lại xin lỗi bằng lý do dễ thương không kém rằng, cô ấy chuẩn bị rất kỹ rồi nhưng tại… trời mưa nên đến muộn. Thôi thì tại ông trời chứ biết sao, cô ấy là Hoa hậu vẫn trong “nhiệm kỳ” cơ mà. Và thế là ê-kíp buổi họp báohôm đó lại phải chấp nhận.


Trong lần thứ 3 gây bão, lần này sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn đó là khi cô phì phèo điếu thuốc trong quán cà phê. Dư luận ngay lập tức ồn ào. Và cô ấy lại xin lỗi. Lần xin lỗi này được bày tỏ dài hơn trên mạng xã hội:


“Duyên xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng. Cảm ơn ý kiến đóng góp của khán giả, các anh chị truyền thông báo chí đã giúp Duyên nhận ra, khi đã đội chiếc vương miện trên đầu càng phải sống có trách nhiệm hơn, kể cả trong cuộc sống cá nhân.


Duyên hy vọng, những sai lầm thời tuổi trẻ, sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn trong tương lai.”









Lời xin lỗi của Kỳ Duyên


Vậy là đã rõ, cô ấy xin lỗi vì đã làm mọi người buồn chứ chẳng phải xin lỗi vì hút thuốc lá. Cũng đúng thôi vì có ai cấm cô ấy hút thuốc lá đâu, người ta cũng chẳng cấm bán thuốc lá cho cô ấy vì Kỳ Duyên trên 18 tuổi rồi. Trong lời xin lỗi cô ấy cũng khẳng định rằng, mình đã không thận trọng thể hiện cá tính. Cũng phải, bởi có những quan điểm cho rằng, phụ nữ hút thuốc là cá tính. Hẳn là đôi môi cô hoa hậu sẽ quyến rũ hơn nếu được “trang điểm’ bằng điếu thuốc. Sẽ là cá tính hơn khi một người phụ nữ đẹp, thành đạt như Kỳ Duyên ngồi hút điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng sau những lịch làm việc kín đặc… Và cũng sẽ có rất nhiều lý do để đảm bảo rằng, Kỳ Duyên hút thuốc là cá tính.


Vậy thì sao phải xin lỗi. Thực tế thì Kỳ Duyên cũng chẳng phải xin lỗi vì hút thuốc. Kỳ Duyên xin lỗi vì “không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi”.


Có lẽ dư luận cả nước sẽ chẳng quan tâm Kỳ Duyên là cô bé nào nếu cô ấy không đội trên đầu chiếc vương miện Hoa Hậu Việt Nam. Sẽ chẳng ai quan tâm cô ấy hút thuốc lá hay hút bất kỳ cái gì cho dù cô ấy đẹp nhưng không mang danh hiệu. Kỳ Duyên cũng đã “nhận thức” được vấn đề này, "khi đã đội chiếc vương miện trên đầu càng phải sống có trách nhiệm hơn, kể cả trong cuộc sống cá nhân.”


Thế nhưng, lời xin lỗi của Kỳ Duyên nhiều như lời nói dối của Cậu bé chăn cừu thì còn ai tin lời Duyên xin lỗi nữa. Và khi chẳng còn ai tin lời xin lỗi thì Kỳ Duyên xin lỗi để làm gì?


Trần Phương



http://www.nguoiduatin.vn/hh-ky-duyen-hut-thuoc-la-xin-loi-de-lam-gi-a249684.html